- Nhận được tin con gái 2,5 tháng tuổi tử vong dưới giếng làng, bà mẹ tỏ ra khá bình tĩnh. Tới lúc công an triệu tập, bà mẹ đã khai nhận hành vi tàn độc của mình.

Thông tin Nguyễn Thị Quỳnh Nga (40 tuổi) là thủ phạm sát hại cô con gái Trần Thị Linh Ch. (2,5 tháng tuổi) khiến người dân trong thôn Đan Trung (xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) hết sức bàng hoàng.

Bà Nguyễn Thị H. (gần nhà Nga) cho hay, vào khoảng 17h ngày 2/11, cả gia đình bà bỗng nghe tiếng Nga kêu khóc: “Ai bế con tôi đi mất rồi”.

{keywords}
Giếng làng nơi phát hiện thi thể cháu bé. Ảnh: Văn Đức

Nghi ngờ cháu bé bị bắt cóc, người dân tỏa ra chặn các ngả đường, Công an huyện cũng được thông báo.

Đang làm thợ xây cách nhà 3 km thì nhận được tin dữ, anh Trần Xuân Đông (47 tuổi – bố bé Ch.) chạy vội về tìm con nhưng không thấy.

4 giờ sau (tới 20h ngày 2/11), một công an viên mới phát hiện bé Linh Ch. đã tử vong ở giếng làng cách nhà anh Đông chừng 150 m.

Biết tin con gái 2,5 tháng tuổi gặp nạn nhưng Nga không khóc lóc hay tỏ ra xót thương. Biểu hiện này không qua mắt được công an. Sau nhiều giờ làm việc, Nga cúi đầu nhận tội.

Nga khai, do cuộc sống gia đình khó khăn, quan hệ vợ chồng không đồng thuận, trong lúc quẫn trí, thị dùng túi nylon bọc con gái rồi đi ra chiếc giếng làng ném xuống. Để mọi người khỏi nghi ngờ, sau khi về nhà, Nga đã kêu khóc việc con gái đã bị ai đó bế đi mất.

Cách đây chừng 4 năm, hai vợ chồng về thôn Đan Trung sinh sống. Hiện đã có 3 người con, anh Đông làm thợ hồ, vợ ở nhà, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Văn Đức