- Sau khi bị rắn hổ mang chúa cắn, anh T. thấy bình thường nên vẫn đi bộ về nhà. Khi đi được 2 km thì thấy mệt, ớn lạnh, hai chân như bị liệt.

Tối 4/11, gia đình đã đưa thi thể anh Nguyễn T. (40 tuổi, trú tại Đội 3, thôn Thi Ông, xã Hải Vĩnh, Hải Lăng, Quảng Trị) từ bệnh viện TW Huế về quê an táng.

Trước đó, chiều cùng ngày, anh T. cùng một số người trong thôn lên vùng đồi thuộc xã Hải Lâm bắt rắn. Anh T. thấy một con rắn hổ mang chúa chui vào hang sâu nên đã đào và bắt được nhưng không may, anh bị con rắn cắn một vết vào tay.

Sau khi bị rắn cắn, anh T. thấy trong người vẫn bình thường nên bỏ rắn vào và đi về nhà. Đi được khoảng 2 km thì anh thấy trong người ớn lạnh, mệt mỏi toàn thân, hai chân như bị liệt, không đi được nữa nên đã điện thoại báo cho người thân.

Gia đình đã đưa anh vào Bệnh viện Đa khoa Hải Lăng sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị rồi vào Bệnh viện TW Huế. Đến 21 giờ cùng ngày thì anh T. tử vong.

Được biết, anh T. là người hay đi bắt rắn để bán cho các nhà hàng.

Sê Pôn