Phát hiện sự cố sà lan đâm sập cầu Ghềnh, hai anh em ông Sơn tức tốc chạy về phía gác chắn, cấp báo cho nhân viên gác chắn biết để có phương án xử lý kịp thời, khi một đoàn tàu hàng đang tiến rất gần cầu Ghềnh…

Ngày 28/3, UBND tỉnh Đồng Nai tặng bằng khen cho ông Huỳnh Ngọc Sơn (53 tuổi) và em trai ông này là Huỳnh Ngọc Hoàng (46 tuổi, ngụ khu phố 4, phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai).

{keywords}
Lãnh đạo UBND tỉnh tặng bằng khen cho những người báo tin, cứu tàu hỏa khỏi thảm họa  

Theo đó, tỉnh Đồng Nai đã ghi nhận công lớn của hai anh em ông Sơn vì có hành động báo sự cố sập cầu Ghềnh cho nhân viên gác chắn, kịp thời ngăn thảm họa đoàn tàu lao xuống sông.

Ngoài được trao bằng khen, hai anh em ông Sơn còn được UBND tỉnh Đồng Nai thưởng gần 6 triệu đồng. UBND TP. Biên Hòa cũng tặng giấy khen và thưởng số tiền 2 triệu đồng.

Liên quan đến vụ sập cầu Ghềnh, nhân viên gác chắn cầu Ghềnh, Ngô Việt Hải cũng được UBND TP Biên Hòa và UBND phường Bửu Hòa khen thưởng.

Theo đó, khi tiếp nhận thông tin từ hai anh em ông Sơn, anh Hải đã đưa ra phương án nhanh trong việc dừng tàu khẩn cấp.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 20/3 khi chiếc sà lan 800 tấn lưu thông trên sông Đồng Nai hướng huyện Nhơn Trạch - TP Biên Hòa (Đồng Nai) đâm cầu Ghềnh. Tai nạn khiến một phần cây cầu 112 năm tuổi đổ sập, chìm xuống sông.

Do nhà ở gần chân cầu Ghềnh nên khi xảy ra sự cố, ông Huỳnh Ngọc Sơn và Huỳnh Ngọc Hoàng nhanh chóng chạy ra kiểm tra.

{keywords}
Hiện trường vụ sập cầu Ghềnh  

Phát hiện cầu sập, 2 người nhanh chóng chạy về phía phía gác chắn để cấp báo sự việc với các nhân viên gác chắn tàu (cách hiện trường 200 m- PV).

Lúc này, nhân viên gác chắn đã ra hiệu dừng phương tiện khẩn cấp để cứu tàu hàng số hiệu 2542 đang chạy từ ga Sóng Thần (Bình Dương) về ga Biên Hòa đang rất gần cầu Ghềnh bị sập.

Như Sỹ