- Từ lâu, nghề trồng cỏ nhung (giống cỏ Nhật) để trải thảm cho các nhà vườn, biệt thự, tiểu cảnh… đã được những người nông dân xã Nam Điền (huyện Nam Trực, Nam Định) du nhập và phát triển. Ngoài những vất vả vì phải đổ mồ hôi, công sức, công việc của họ cũng không kém phần lãng mạn!

Bãi trồng cỏ của xã Nam Điền ở khu bãi bồi sông Hồng. Thời gian trước khi du nhập nghề mới này, khu bãi bồi được canh tác hoa màu, lạc, ngô, hay trồng dâu nuôi tằm.
 

Cỏ được bó thành từng bó, tròn trịa và ngon lành như những... khoanh giò.

 
Một năm, người dân nơi đây có hai lần thu hoạch cỏ. Cỏ được trồng trên đất phù sa tơi xốp thành các khoảnh, ô vuông vức. Người ta “xén” cỏ thành những khoảnh nhỏ có diện tích chừng 1m2, tuỳ theo kích cỡ đặt hàng của người mua.

Cỏ được “bó” lại thành từng bó, trong trịa như một khoanh giò, sau đó được chuyển lên thành phố tiêu thụ.


 
"Công trường" là bãi bồi ven sông Hồng, vào một buổi sớm mùa hè mát mẻ đến tinh khiết.

Một ngày lao động của người dân nơi đây bắt đầu từ rất sớm, khi mặt trời chưa ló dạng. Đến khi mặt trời lên cao quá ngọn tre, công việc đã hoàn thành. Lý do: để giữ cỏ tươi, không bị mặt trời oi bức làm cho khô héo và mất nước khiến cỏ dễ xuống sắc…
 
Chăng dây để xén cỏ thành các khoảnh vuông vức...
Dụng cụ lao động rất thô sơ.
và thủ công...

Bức tranh lao động cần mẫn bên bờ sông của những người nông dân đất bãi, nó cho người ta cảm giác của một cuộc sống bình yên.
 
Cỏ sau khi cuộn xong được bó lại, gọn ghẽ và đẹp đẽ như những khoanh giò...
Một nông dân của xã Nam Điền miệt mài lao động.
 
Phút giải lao đầy ngẫu hứng...
 
Thành quả của một ngày làm việc...
 
...sẽ được đưa lên xe ô tô để đưa về tiêu thụ ở các thành phố!

Kiên Trung