Sau những ngày thời tiết mát mẻ, phố biển Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) những ngày này quay trở lại với cái nóng hầm hập nay từ sáng sớm.

Càng về trưa nắng càng gay gắt. Để đối phó với cái nắng cháy da, các công nhân vệ sinh môi trường mặc nhiều lớp áo, quàng khăn, có người còn chế tạo ô thành mũ để đội.

Trong khi đó, cũng dưới cái nóng như vậy, công nhân xây dựng phải phơi mình dưới ánh nắng đầu giờ chiều. Họ phải mang theo đá lạnh để uống nước giải nhiệt.

Dễ chịu hơn một chút là những người làm nghề lặn bắt ốc biển trên vịnh Hạ Long, tuy cũng phải làm việc dưới thời tiết nóng bức nhưng những người này được ngâm mình dưới nước.

"Ngày nào nắng càng to thì nước càng trong, thuận lợi cho việc lặn mò ốc dưới đáy biển, những ngày nắng này thu nhập của chúng tôi được cải thiện đáng kể", ông Hoàng Văn Dũng (51 tuổi, ngư dân TP Hạ Long) cho biết.

Một số hình ảnh người lao động tại TP Hạ Long:

{keywords}
Công nhân làm đường phơi mình dưới nắng nóng
{keywords}
Người làm việc ngoài trời phải mang theo túi đá lớn để uống nước giải nhiệt
{keywords}
Ô được 'chế' thành mũ để đội nhằm tránh nắng khi làm việc
{keywords}
Nghề lặn mò ốc ở vịnh Hạ Long dễ chịu hơn khi được ngâm mình dưới nước
{keywords}
Những ngày nắng nước sẽ trong, ốc biển bắt được nhiều hơn
{keywords}
Nắng nóng bào mòn sức lực của người lao động ngoài đường phố
{keywords}
Công nhân xây dựng phơi nắng từ sáng tới chiều
{keywords}
Mồ hôi ươt như tắm khi phải làm việc dưới cái nắng gần 40 độ
{keywords}
Dù là miền biển nhưng nền nhiệt Hạ Long vẫn ở ngưỡng 35-36 độ
{keywords}
Bóng mát vỉa hè là nơi tranh thủ ngủ trưa của người dân lao động những ngày nắng nóng

Phạm Công

Cực nhọc mưu sinh giữa nắng bỏng rát ở Hà Nội

Cực nhọc mưu sinh giữa nắng bỏng rát ở Hà Nội

Hà Nội đang bước vào những ngày nắng nóng gay gắt, tia cực tím ở mức nguy hại nhưng vẫn có nhiều người phải phơi mình dưới nắng, cực nhọc thực hiện những công việc ngoài trời.