- Hành động đẹp của cậu học sinh lớp 7 người dân tộc Thanh được thầy cô, bạn bè cùng hàng xóm nể phục. 

Ngày 15/3, tin từ ban giám hiệu Trường THCS Lâm Sơn (Nghĩa Lâm, Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết, nhà trường vừa biểu dương em Hà Trung Tuấn (học sinh lớp 7B, dân tộc Thanh) dù gia cảnh nghèo khó nhưng đã không tham của rơi. 

{keywords}
Tuấn cùng bố là anh Hà Văn Thành trong căn nhà cũ. Dù gia đình là hộ nghèo nhiều năm liền nhưng anh Thành luôn dạy bảo con cái phải thật thà, ngoan ngoãn. Ảnh: N.P

Theo đó, cách đây hơn 2 tuần, trên đường đi chợ về cùng mẹ, Tuấn nhặt được một chiếc ví bên trong có rất nhiều tiền. Ngay sau đó, nhiều người lạ mặt đến xưng là chủ nhân chiếc ví nhưng Trung không tin. Em cầm ví chạy về đưa cho mẹ nhờ tìm người mất. 

Qua kiểm tra, gia đình phát hiện trong ví có 20 triệu đồng tiền mặt, 9 thẻ mua hàng trị giá gần 40 triệu đồng cùng rất nhiều giấy tờ. Gia đình đã liên lạc với chính quyền địa phương nhờ tìm người đánh rơi. 

Cùng ngày, chiếc ví đã được trao trả lại cho chủ nhân, là chị Trương Thị Thương (SN 1963, cán bộ y tế xã Nghĩa Lâm). Chị Thương cho biết, buổi sáng chị xuống chợ mua thực phẩm thì đánh rơi chiếc ví. Số tiền 20 triệu là tiền bán mía gia đình vừa nhận, cùng 9 thẻ mua hàng thực phẩm chức năng.

“Về nhà tìm không thấy ví tôi như rụng rời. Lúc nghe tin báo có người nhặt được, gia đình tôi vui mừng khôn xiết. Đến nơi tôi thật bất ngờ khi người nhặt được lại là cậu bé lớp 7, con một gia đình rất nghèo.  

Không ngờ dù ít tuổi và khó khăn nhưng em đã là một người tốt như vậy. Tôi thành tâm biếu em tiền hoặc hiện vật nhưng em và gia đình kiên quyết không nhận”, chị Thương kể. 

Cô Trần Thanh Tú (chủ nhiệm lớp 7B) cho biết, Tuấn luôn là học sinh ngoan ngoãn, thật thà. Sau khi biết chuyện, nhà trường, tổng phụ trách Đội đã về tận nhà thăm hỏi, biểu dương Tuấn. Sắp tới Trường THCS Lâm Sơn sẽ tổ chức biểu dương em để làm gương cho các học sinh khác. 

Cao Thái