Nhiều tháng nay, người dân đi trên con đường ven biển rộng rãi, trải nhựa láng bóng tại huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) bắt gặp cảnh tượng khá phản cảm khi nhìn vào công trình quảng trường vua Mai Hắc Đế.

{keywords}
Toàn cảnh quảng trường vua Mai Hắc Đế

Công trình này nằm trong dự án tôn tạo Di tích lịch sử - Văn hóa đền thờ và quảng trường vua Mai Hắc Đế được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt chủ trương đầu tư vào năm 2016.

Vốn đầu tư của dự án này là 105 tỷ đồng do quỹ của một tập đoàn phát tâm, thiện nguyện cùng một phần ngân sách tỉnh. Trong đó, hạng mục tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ hơn 52 tỷ đồng; hạng mục tượng đài, quảng trường 43 tỷ đồng;  9 tỷ đồng còn lại dành cho các chi phí khác.

{keywords}
{keywords}
Mặc dù dự án chưa hoàn thành nhưng hệ thống bóng đèn đã vỡ hàng loạt

Dự án được xây dựng nhằm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử. Mặt khác, công trình còn được xem là địa chỉ văn hóa tâm linh gắn liền với du lịch biển, tạo điểm nhấn cho phát triển du lịch huyện Lộc Hà.

Hạng mục tượng đài và quảng trường vua Mai Hắc Đế nằm xa khu dân cư, cạnh tuyến đường ven biển, mặt hướng ra biển, lưng tựa vào núi tọa lạc trên diện tích 4,58ha thuộc địa phận xã Thịnh Lộc và thị trấn Lộc Hà (huyện Lộc Hà).

{keywords}
Các khối bê tông chưa đưa vào lắp đặt để ngổn ngang trên quảng trường

Công trình gồm các hạng mục quảng trường, đường sá, sân bãi, hệ thống điện chiếu sáng và tượng vua Mai Hắc Đế được đúc bằng đồng liền khối cao 6,8m. Khối tượng nằm trên đế bệ hình vuông cao 4m so với mặt bằng quảng trường.

Vào tháng 2017, dự án trên bắt đầu khởi công xây dựng, thế nhưng, đã 4 năm trôi qua, hạng mục công trường và quảng trường vua Mai Hắc Đế vẫn còn dang dở, thậm chí công trình đang có biểu hiện xuống cấp, nhếch nhác.

{keywords}
Phần đế tượng vẫn còn chưa hoàn thiện, hiện chủ đầu tư đang mời thầu để tiếp tục thi công

Theo đó, ngoài việc đúc tượng đã hoàn thành thì hệ thống đế bệ, đường, cống thoát nước vẫn còn đang xây dựng dang dở. Nhiều đoạn tại công trình cống thoát nước đã bị bong, vỡ…

Phản cảm nhất là hệ thống đèn chiếu sáng tại quảng trường, mặc dù lắp đặt chưa lâu nhưng hàng loạt bóng đèn đã bị vỡ, cột đèn gỉ, sét.

Sân quảng trường không một một bóng cây, cỏ mọc nham nhở. Do quảng trường chưa có tường rào nêu trâu bò vô tư vào gặm cỏ, phóng uế bừa bãi khắp nơi.

Chậm hoàn thiện do thiếu vốn

Ông Nguyễn Xuân Trường – Trưởng ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Lộc Hà cho biết, dự án quảng trường và tượng đài vua Mai Hắc Đế do thiếu vốn nên nhiều hạng mục vẫn còn dở dang.

{keywords}
 Sân quảng trường lởm chởm đất đá chưa được san ủi bằng phẳng

Phần hạ tầng gồm đường sá, hệ thống đèn chiếu sáng, cống thoát nước, trồng cây và lát gạch block vẫn làm chưa xong, những hạng mục này cần khoảng 10 tỷ đồng nữa mới hoàn thiện.

“Vừa qua UBND tỉnh đã cấp về 3 tỷ đồng, 7 tỷ còn lại tỉnh sẽ giải ngân từ nguồn vốn trung hạn 2018 -2020” – ông Trường cho hay.

Riêng hệ thống đế bệ hiện đã xong phần thô, theo thiết kế sẽ tiếp tục xây thêm một đế bao quanh đế đã hoàn thiện, hạng mục này cần thêm 2,6 tỷ đồng. Hạng mục này đã tổ chức đấu thầu, đơn vị trúng thầu chuẩn bị tổ chức thi công.

{keywords}
Trâu bò vào ăn cỏ, phóng uế trông rất phản cảm

“Khi hoàn thiện hệ thống đế bệ, quỹ của tập đoàn nói trên sẽ tài trợ phần đá ốp lát quanh đế với số tiền khoảng 4 tỷ đồng” – ông Trường nói.

Theo ông Trường, những hạng mục xuống cấp, hư hỏng như hệ thống bóng đèn do đơn vị thi công chưa bàn giao cho chủ đầu tư nên đơn vị thi công phải tự bỏ kinh phí ra để sửa chữa, thay mới đúng như đã cam kết.

Lê Minh

Nữ đại biểu đau xót khi trẻ em ở xập xệ, dự án nghìn tỷ thì 'đắp chiếu'

Nữ đại biểu đau xót khi trẻ em ở xập xệ, dự án nghìn tỷ thì 'đắp chiếu'

ĐBQH đau xót khi liên tưởng về những dự án nghìn tỷ đang 'đắp chăn', 'đắp chiếu' và hình ảnh trẻ em với manh áo mỏng manh không đủ che mưa che nắng.