- Đến hẹn lại lên, vào dịp cuối năm, người dân Sài Gòn lại có dịp đón nhận không khí Tết xưa với hình ảnh áo dài, khăn đóng, xúng xính...đi “xin” chữ ông đồ.

Còn vài ngày nữa là đến Tết Đinh Dậu 2017. Cả Sài Gòn khoác lên mình chiếc áo mới, lung linh sắc màu. Đâu đó trên các con phố những bản nhạc Xuân rộn ràng vang lên, ngày Tết đang đến rất gần…

{keywords}
Phố ông đồ ở Sài Gòn nhộn nhịp những ngày cận Tết

Những ngày cuối năm, phố ông đồ trước Nhà văn hóa Thanh Niên (đường Phạm Ngọc Thạch, quận 3) và Cung văn hóa Lao Động (Q.1) trở thành điểm thu hút người dân, du khách, nhất là giới trẻ đến thưởng lãm và “xin” chữ. 

Ghi nhận tại khu vực Nhà văn hóa Thanh Niên, năm nay "phố ông đồ" được mở rộng sang đường Nguyễn Thị Minh Khai với hơn 50 gian hàng. Những ông đồ trẻ ngồi xen kẽ bên ông đồ già, nhẫn nại cho chữ bên nghiên bút với những chữ như: Cha, Mẹ, chữ Tâm, Hiếu, Phúc…

Những bà đồ cũng cho chữ không kém gì các ông đồ với những nét chữ đẹp hút hồn người thưởng lãm.

Võ Tuấn Xuân Thành (17 tuổi, ngụ Gò Vấp), là ông đồ trẻ nhất tại đây cho biết, đam mê thư pháp từ lúc 8 tuổi. Trong dịp Tết này, Thành mở gian hàng ông đồ ở Nhà văn hóa Thanh niên TP HCM, viết chữ tặng mọi người. Thành cho biết đa phần khách đến đây là các bạn trẻ và một số người lớn tuổi. Các bạn trẻ sau khi tham quan, chụp ảnh phố ông đồ đều xin chữ... 

Còn anh Trần Văn Khoa (35 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) - người xin chữ của Thành nói, tranh thủ trước Tết, đưa gia đình đi chơi sớm. “Tôi đến đây xin chữ, mang về nhà ở quê treo Tết. Tôi xin 4 chữ là Cha, Mẹ, Nhẫn và Phúc. Lúc ở quê, tôi cũng thường theo ông nội lên chùa xin chữ, giờ gặp hình ảnh ở cho chữ Sài Gòn tôi thấy rất hay" - người đàn ông 35 tuổi chia sẻ.

{keywords}
Ông đồ bày sẵn giấy, mực chờ người đến "xin" chữ
{keywords}
...những nét bút uyển chuyển
{keywords}
Những người tới phố ông đồ, ai cũng nhận được thiệp, có lời chúc mừng năm mới
{keywords}
Cô gái trong bộ áo dài truyền thống đến "xin" chữ. Thầy đồ bình thản thi triển nghệ thuật thư pháp bằng chữ Hán, chữ Nôm, chữ quốc ngữ...
{keywords}
Bà đồ đang say sưa cho chữ. Cô gái nhẫn nại chờ chữ. Hình ảnh Tết xưa chợt ùa về trong tâm trí những người thưởng lãm.
{keywords}
Theo các ông đồ, đa phần khách đến xin chữ là các bạn trẻ. Trong khi đó, những người trung niên đến để thưởng lãm những hình ảnh quá vãng. Những ký ức về Tết xưa khiến lòng họ xốn xang.
{keywords}
Cô gái đang chọn cho mình bức thư pháp tặng người thân
{keywords}
Hai thiếu nữ với sắc áo dài tạo dáng, lưu lại hình ảnh thanh xuân cùng những bức thư pháp 
{keywords}

Nét xưa tái hiện ở TP hiện đại, năng động bật nhất Việt Nam  

Thảo Nguyên