– Bản Lô Lô nằm dưới chân Cột cờ Lũng Cú (xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, Hà Giang). Những đứa trẻ người dân tộc mà chúng tôi bắt gặp tỏ ra rất tự nhiên, thân thiện khi có khách đến thăm. Rồi làm dáng trước ống kính phóng viên.

 

Bản Lô Lô nằm cách chân núi cột cờ Lũng Cú chừng 300m. Đây là bản làng chỉ duy nhất có người dân tộc Lô Lô sinh sống. Cả bản Lô Lô chỉ có 96 hộ dân, với gần 500 khẩu.

 

Trẻ con Lô Lô ở bản này tỏ ra rất tự nhiên và thân thiện khi có khách ghé thăm bản làng. Khi cha mẹ chúng đang phải vất vả đi làm kiếm cái ăn, cái mặc cho chúng. Những đứa trẻ ở đây hầu như chẳng còn mặc trang phục truyền thống của người Lô Lô nữa.

 

Chúng tôi cũng khá bất ngờ khi chứng kiến những biểu hiện rất dễ thương, thân thiện tự nhiên của chúng trước ống kính máy ảnh. Bởi những hành động này thường chỉ thấy ở trẻ con thành thị, đồng bằng.

 

Chùm ảnh do phóng viên VietNamNet ghi lại tại Lũng Cú – nơi có lá cờ đỏ vẫn đang ngày đêm tung bay tại địa đầu Tổ quốc.

Bản Lô Lô nhìn từ đỉnh Cột cờ Lũng Cú
Hồn nhiên làm dáng trước ống kính...



Rất tự nhiên, dễ thương



Những đứa trẻ không còn mặc trang phục truyền thống của người Lô Lô nữa.
Bé gái tự tin biểu diễn trước ống kính



gioi thieu
Hai "chàng sún" kute
Làm dáng tập thể...



Làm dáng với nhiều thế khác nhau
Vẫy tay chào tạm biệt khách
Nếu lên khu vực cao nguyên đá ở Hà Giang, bắt gặp những đứa đứa trẻ người dân
tộc thiểu số trên đường cũng đều nhận được những cái vẫy tay chào. Dù bạn đang
đến hay là trở về. Sự thân thiện của chúng dường như đã trở thành một điểm nhấn
 cho vùng đất địa đầu tổ quốc này. Nơi bạt ngàn với những cao nguyên đá, vừa được công nhận là công viên địa chất thế giới - Cao nguyên đá Đồng Văn

Duy Tuấn – Hoàng Sang