Dù kẻ thủ ác ra tay trong lúc tỉnh táo hay phê thuốc thì độ rùng rợn của những vụ án vẫn khiến dư luận phẫn nộ và ám ảnh không dứt.

Anh chồng giết em dâu

Vụ việc được phát hiện đúng vào ngày đầu tiên của tháng 10 tại một con hẻm ngay trung tâm Q1, TP.HCM.

Trong 2 bao tải được phát hiện là những phần thi thể đang phân hủy của một phụ nữ bị cắt thành nhiều đoạn và thiếu phần đầu.

Ngay trong sáng 1/10, danh tính nạn nhân được xác định là bà H. (43 tuổi, ngụ đường Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, Q1).

{keywords}

Đặng Văn Tuấn tại cơ quan điều tra

Trưa cùng ngày, nghi can số 1 của vụ án là Đặng Văn Tuấn (43 tuổi, ngụ cùng địa chỉ với nạn nhân) bị bắt giữ khi người này đang cố dùng dao cắt cổ tay tự vẫn.

Đáng nói, nghi can Tuấn chính là anh chồng đồng thời là người tình của nạn nhân.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai sát hại bà H. do mâu thuẫn vì hiểu lầm.

Chiều 28/9, khi Tuấn và bà H. đang sử dụng ma túy đá tại nhà, sau hồi cự cãi, Tuấn dùng chày giã tiêu đập vào đầu bà H., rồi dùng tay bóp cổ đến khi nạn nhân tắt thở.

Những ngày sau, Tuấn vẫn thản nhiên để thi thể bà H. trong nhà và tiếp tục sử dụng hàng đá. Mãi đến chiều 30/9, khi thấy thi thể bà H. bốc mùi, Tuấn mới dùng dao phân xác thành nhiều đoạn rồi đem đi phi tang.

Cưa xác bạn đồng tính

Cho đến nay, vụ án xác chết không đầu và tứ chi trên đường Quang Trung (Gò Vấp, TP.HCM) vào tháng 5/2014 vẫn khiến nhiều người không khỏi ám ảnh, bắt nguồn từ một mối tình ngang trái.

Vào đêm 23/5, những người sống trong khu trọ trên đường Quang Trung phát hiện thấy mùi hôi thối bốc lên dữ dội từ căn phòng 404.

Khi công an phá cửa xông vào, phát hiện thi thể một nam giới đang phân hủy trong khu vực nhà vệ sinh, bị thiếu đầu và tay chân.

Nạn nhân sau đó được xác định là Vạn Anh T. (30 tuổi, quê Gò Công, Tiền Giang).

Đến ngày 25/5, Công an quận Gò Vấp bắt giữ được 2 nghi can là Trần Nhật Duy (20 tuổi, quê Gò Công, Tiền Giang), là sinh viên đại học tại TP.HCM cùng bạn gái của Duy là Đặng Gia Linh (22 tuổi, cùng quê với Duy).

Duy quen biết và có mối quan hệ đồng tính với anh T. từ năm lớp 11. Sau khi đậu đại học, Duy tiếp tục đến sinh sống cùng với anh T. Tuy nhiên do ghen tuông, anh T. thường xuyên ngăn cấm các mối quan hệ của Duy với người khác, nhiều lần đánh duy. Từ đây Duy nảy sinh ý định giết anh T.

Đêm 19/5, Duy đã bỏ chất kịch độc Kali Xyanua cho anh T. uống. Đến 23h cùng ngày, anh T. tử vong.

{keywords}
Trần Nhật Duy và Đặng Gia Linh tại cơ quan điều tra

Dù gây án nhưng Duy vẫn rất bình tĩnh. Sáng 20/5, Duy đi mua một số dụng cụ như cưa máy, cưa tay, kéo, túi xách, băng keo mang về phòng trọ rồi gọi cho bạn gái đến cùng hỗ trợ.

Đáng nói, trong 2 ngày 21 và 22/5, Duy bình thản cưa từng phần thi thể nạn nhân bỏ vào balo rồi tự mình mang đi phi tang tại Tiền Giang và Lâm Đồng.

Duy và Linh sau đó chiếm đoạt 1 xe máy, 1 điện thoại di động và gần 2 triệu đồng của nạn nhân.

Ngày 3/6, Trần Nhật Duy bị khởi tố về 2 tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Đặng Gia Linh bị khởi tố 2 tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Không tố giác tội phạm”.

MC ngáo đá giết người yêu ở biệt thự

Hung thủ trong vụ án này là Nguyễn Hữu Chính (SN 1979, trú xã Bình Kiều, Khoái Châu, Hưng Yên) - là một MC, ca sĩ nghiệp dư tại đám cưới, quán bar ở Hà Nội.

Vụ việc được phát hiện vào sáng 14/12/2013, khi anh Nguyễn Văn Dinh, người trông coi căn biệt thự trong ngõ 68, phường Ngọc Thụy (Long Biên, Hà Nội) đi kiểm tra và phát hiện thi thể một cô gái lạ trên giường trong trạng thái gần như lõa thể, trên người có nhiều vết chém...

Nạn nhân được xác định là chị Đường Thị H. (28 tuổi, quê Chiêm Hóa, Tuyên Quang, bạn gái Chính).

Chính bị bắt giữ khi vẫn còn đang trong tình trạng ngáo đá và phải sau 2 ngày tạm giam... mới tỉnh.

Chính đã thừa nhận hành vi dã man của mình. Y khai do dùng ma túy tổng hợp nên bị ảo giác, nghĩ người yêu là yêu tinh, trăn khổng lồ định ăn thịt mình nên đã ra tay sát hại.

Giết vợ, phi tang xác dưới hầm

Chỉ vì mâu thuẫn lặt vặt trong gia đình, Trần Văn Ban (SN 1970, Lương Hòa, Vĩnh Lương, Nhà Trang) đã ra tay sát hại vợ là Trần Thị Hiếu dù cả 2 đã có với nhau 3 mặt con.

Rùng rợn hơn sau khi giết vợ, để trốn tội Ban đã dùng dao phân nhỏ xác vợ rồi phi tang xuống hầm rút, xây bít lại sau đó nói dối các con mẹ đã bỏ nhà đi.

Vụ án xảy ra từ sáng 2/11/2009 nhưng phải đến 31/12/2009, công an mới tìm thấy thi thể chị Hiếu dưới hầm rút.

Với hành vi phạm tội man rợ, ngày 24/7/2012, Trần Văn Ban bị TAND Tối cao tại Đà Nẵng tuyên án tử hình về tội giết người...

Trong thời gian ngắn nhưng có quá nhiều những vụ án rùng rợn xảy ra khiến dư luận không khỏi trăn trở. Cái ác có vẻ ngày càng dữ dội và khủng khiếp, đe dọa và thách thức mọi giá trị đạo đức.

Suy cho cùng, mọi thứ từ giáo dục mà ra. Nên rèn đức trước khi rèn nghề.

M.Đức (tổng hợp)