- Vừa mới cưới vợ được mấy tháng, anh Hạnh mở quán hàn gió đá sửa chữa điện lạnh, không ngờ bình khí phát nổ khiến anh, vợ và mẹ vợ tử vong.

Chiều 23/9, cơ quan pháp y Sóc Trăng đã bàn giao thi thể 3 người bị thiệt mạng sau vụ nổ bình khí hàn điện lạnh cho người thân ở xã Thạnh Tân (huyện Thanh Trị) về lo hậu sự.

Trước đó, khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, anh Sơn Ngọc Hạnh (24 tuổi) hành nghề sửa chữa điện lạnh tại nhà mẹ vợ.

Anh Hạnh lấy dụng cụ để hàn cần bình phun thuốc trừ sâu, hàn được một lúc bình khí phát nổ.

Hậu quả, 3 người trong gia đình là anh Hạnh, chị Lưu Thị Như Ngọc (23 tuổi, vợ Hạnh) và mẹ vợ là bà Quách Thị Nguyệt (52 tuổi) đều bị nạn.

Cả ba người được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đều đã tử vong.

Được biết, anh Hạnh mới cưới chị Ngọc được gần 3 tháng và sống chung tại nhà bà Nguyệt.

Ông Đào Văn Hận - trưởng ấp B1 (xã Thạnh Tân) ở gần nhà nạn nhân thông tin, ông nghe tiếng nổ lớn, không định hình được vụ nổ xuất phát từ đâu. Một lúc sau, ông Hận mới biết tiếng nổ từ nhà hàng xóm.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

S.Hành - Q.H