- Ngay sau khi đón dâu, cô dâu mới về nhà chồng đã phải chứng kiến cảnh tượng tang thương khi bạn gái cũ của chồng tử vong ngay trong sân nhà…

>>Xe máy phát nổ trong đám cưới, 2 người thương vong

Ngày 22/4, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đang điều tra vụ nổ xe máy làm một người chết, một người bị thương.

Trước đó, vào 17 giờ 30 ngày 20/4, tại nhà ông Trần Văn Tợn (SN 1942, ở Hiệp Hòa, Kinh Môn, Hải Dương) xảy ra vụ nổ làm chị Vũ Thị Thuý (26 tuổi, ở huyện Mỹ Đức) tử vong, anh Trần Văn Chung (SN 1984, ở xã Hiệp Hoà, huyện Kinh Môn, Hải Dương) bị thương nặng.

{keywords}
Chiếc xe của nạn nhân Thúy biến dạng sau vụ nổ (Ảnh: báo Hải Dương) 

Theo điều tra, vào chiều cùng ngày, khoảng 15 giờ ngày 20/4, chị Thuý đi xe máy từ Hà Nội về nhà anh Trần Văn Chung. Hôm đó là đám cưới anh Chung với cô dâu tên N. Khi chị Thúy tìm đến, đám cưới đã xong, mọi người trong nhà anh Chung đang dọn dẹp.

Vì biết chị Thúy là “tình cũ” của anh Chung nên mọi người trong gia đình và cả cô dâu đã tế nhị lánh ra chỗ khác để hai người nói chuyện riêng. Suốt cuộc nói chuyện, mọi người không thấy hai người to tiếng, cãi vã.

Đến khoảng 17 giờ 30, chị Thúy đứng lên ra về, anh Chung đi theo ra chỗ chị Thúy để xe máy ở sân. Ngay sau đó, tiếng nổ lớn phát ra từ chiếc xe máy, khi mọi người chạy ùa ra đã thấy chị Thúy và anh Chung nằm trên vũng máu, chiếc xe máy hư hỏng nặng.

Chị Thúy và anh Chung được đưa đi cấp cứu nhưng chị Thúy đã tử vong ngay sau đó, anh Chung bị thương nặng.

Một cán bộ điều tra, công an tỉnh Hải Dương cho hay, cảnh tượng hiện trường quá tang thương khi nạn nhân nữ bị “tan xác”, chiếc xe máy hỏng hết phần đuôi, nạn nhân nam bị nhiều mảnh nhựa găm vào người.

Cán bộ điều tra này cho biết: “Chị Thuý tử vong do bị dập nát hoàn toàn vùng bụng, quần áo không còn nguyên vẹn, trong khi đó, anh Chung cũng bị các mảnh nhựa của xe và ảnh hưởng của sức nổ khiến anh bị trọng thương”.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cô dâu mới cưới đã phải cùng mọi người đưa chồng vào bệnh viện. Chiều 22/4, chị N. cho VietNamNet biết, hiện anh Chung đã qua cơn nguy kịch.

Theo lời khai của bố của anh Chung, trước đây, ông đã vài lần thấy chị Thuý đến chơi nhà, nhưng thời gian gần đây không thấy chị Thúy qua lại nữa.

Hôm cưới con trai ông, thấy chị Thúy đến tìm anh Chung, biết là “tình cũ” của con trai nên ông đã cho người đi tìm anh Chung về để nói chuyện với chị Thúy. Mọi người cũng giữ ý để hai người được nói chuyện riêng. Sự việc xảy ra, mọi người đều bàng hoàng.

Công an tỉnh Hải Dương đã khám nghiệm hiện trường và ban đầu xác định, vụ nổ trên là do có chất nổ cài trong xe máy, nhiều khả năng chất nổ được đặt trong cốp xe vì phần yên và phía sau xe bị hư hỏng nặng.

Cơ quan chức năng đã thu giữ 3 chiếc điện thoại cùng một vài mẫu vật cho thấy tiếng nổ là do thuốc nổ tạo nên. Các mẫu vật này đang được đưa đi giám định.

Theo thiếu tá Nguyễn Minh Trường, Đội trưởng Đội trọng án, Công an tỉnh Hải Dương, rất may khi vụ nổ xảy ra, một số người đang dọn dẹp trong sân đứng cách xa chiếc xe máy. Căn nhà mái bằng của gia đình cũng không bị ảnh hưởng do chiếc xe dựng ở gần cổng, cách khu sinh hoạt gần 10m.

Được biết, chị Thúy là kế toán một công ty ở Cầu Giấy, Hà Nội, còn anh Chung hiện đang theo học cao học.

Sau khi sự việc xảy ra, bố và anh trai của chị Thúy cũng được triệu tập đến cơ quan công an để lấy lời khai. Tâm trạng rối bời, hoảng loạn, bố và anh trai chị Thúy cho hay không hề hay biết về mối quan hệ của chị Thúy và anh Chung.

Theo Công an tỉnh Hải Dương, do nghi phạm đã tử vong, cơ quan điều tra sẽ đình chỉ vụ án.

T.Nhung