- Bắt gặp cảnh vợ đang chén tạc chén thù với người đàn ông khác, người chồng không kìm nổi cơn ghen lao vào “gây chiến”. Kết quả, người chết, kẻ vào tù.

Ngày 12/4, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Phước (47 tuổi, TP.HCM) mức án tù chung thân về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, Trần Văn Phước và chị Lê Thị Ngọc Mai là vợ chồng. Chiều tối ngày 3/1/2011, sau khi uống rượu Phước ra phụ chị Mai bán cháo tại đầu hẻm 462 đường 3/2, phường 12, quận 10, TP.HCM.

{keywords} 

Bị cáo Phước đứng nghe tòa tuyên án.

Do quán vắng khách nên Phước bỏ vào siêu thị gần đó chơi đến 22 giờ cùng ngày mới quay lại quán. Lúc này, thấy vợ đang ngồi nhậu với anh P.V.T. nên Phước tức giận chửi bới, dùng tay tát vào mặt vợ khiến chị bỏ đi.

Sau đó, Phước quay sang đề nghị T. từ nay không được rủ vợ mình nhậu nữa để chị buôn bán làm ăn. Cuộc khẩu chiến giữa hai người đàn ông nhanh chóng chuyển sang cảnh đấm đá làm Phước bị chảy máu ở vùng mắt, anh T. cũng bị rách da mặt, những người xung quanh vào can ngăn cả hai mới dừng lại.

Thấy vết thương chảy máu nhiều, Phước gọi điện cho cháu đến chở đi băng bó vết thương tại bệnh viện. Khi Phước đang ngồi chờ cháu đến thì anh T. đi qua, tiếp tục tỏ thái độ thách thức.

Tức giận vì hành vi trên, bị cáo nhặt một vỏ chai nước ngọt Number One tìm đến nhà anh T. gõ cửa để nói chuyện. “Mày quá đáng lắm nha T.”, bị cáo vừa dứt lời thì anh T. mở cửa cầm cây gỗ xông ra đập vào đầu bị cáo. Lúc này thấy chai nước ngọt bị vỡ, Phước liền nắm lấy phần cổ chai đâm thẳng vào vùng cổ trái của đối phương.

Kết quả, anh T. tử vong do vết thương đứt động mạch cảnh trái dẫn đến choáng mất máu. Gây án xong, Phước đến công an phường 12, quận 10 trình diện và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

M.Phượng