- Sáng ngày 21/11, một trẻ sơ sinh đang tím tái vì lạnh được người dân xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) phát hiện nằm bên vệ đường làng.

Chủ tịch UBND xã Sơn Lễ, ông Nguyễn Kiều Hưng cho biết, khoảng 6h sáng nay, anh Nguyễn Trường Phi trú tại xóm 3, xã Sơn Lễ mở cửa nhà ra thì nghe tiếng khóc thất thanh của một em bé.

Anh này lần theo tiếng khóc thì phát hiện một bé trai sơ sinh được quấn trong chiếc khăn bị bỏ rơi bên lề đường.

{keywords}

Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi đang được chăm sóc tại rạm Y tế xã. Ảnh: Điện Cương

 

 

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã tiếp cận và nhanh chóng đưa đứa trẻ đến trạm Y tế xã để nhờ bác sĩ chăm sóc.

"Sáng nay, chúng tôi đã lập biên bản và báo cáo sự việc lên cấp trên. Nghe đâu, có mấy người dân đã đến xin nhận con nuôi nhưng để chờ ý kiến đã" - ông Hưng nói.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Trạm trưởng Trạm y tế xã Sơn Lễ cho biết: “Cháu bé được đưa đến Trạm Y tế xã trong trong tình trạng thở yếu, mặt mày tím tái. Qua kiểm tra, là bé trai nặng khoảng 2,3kg, mới sinh được tầm 2 – 3 ngày".

Cũng theo nhận định của ông Bình, sau khi được các y, bác sĩ chăm sóc, hiện cho cháu bé đã bình thường, bú sữa được.

Trần Văn