- Phóng viên báo Hà Nội Mới - văn phòng tại TP.HCM tường trình bị công an phường 11, Q. Gò Vấp đánh tại hiện trường vụ tai nạn, ngay tại trụ sở công an. Tuy nhiên, trưởng công an phường phủ nhận việc này.

Ông Ngô Sơn - Phụ trách văn phòng đại diện báo Hà Nội Mới tại TP.HCM cho biết, vừa có báo cáo gửi Ban biên tập và Chi hội nhà báo báo Hà Nội Mới về vụ việc liên quan đến phóng viên (PV) Phạm Thanh Tàu của văn phòng trình báo bị công an P.11, Q.Gò Vấp, TP.HCM hành hung khi tác nghiệp tại hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra đêm 10/9.

{keywords}
Thương tích ở vị trí mắt trái của phóng viên Thanh Tàu sau 4 ngày bị hành hung

Ông Sơn cho biết thêm, sẽ kiến nghị Ban biên tập báo Hà Nội Mới có ý kiến bằng văn bản đến Hội Nhà báo Việt Nam, Công an TP.HCM để làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm bên sai phạm, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho PV.

Theo trình báo của PV Thanh Tàu, khoảng 21h đêm 10/9, anh nhận được điện thoại của bạn đọc có vụ tai nạn giao thông xảy ra trước chợ Hạnh Thông Tây, đường Quang Trung, P.11, Q.Gò Vấp nên chạy đến hiện trường.

Khi Thanh Tàu đang ghi nhận vụ tai nạn bằng ĐTDĐ thì có một thanh niên mặc thường phục đến hỏi. Thanh Tàu trình bày là PV báo Hà Nội Mới thì lập tức người thanh niên vung nắm đấm vào mắt trái làm anh Tàu choáng váng.

“Tôi chưa kịp có phản ứng gì thì một cán bộ mặc sắc phục công an, sau này tôi biết tên là Phúc, yêu cầu công an, dân phòng tại hiện trường đưa tôi về trụ sở công an phường. Tôi trình bày là có giấy giới thiệu của báo nhưng họ không nghe, không cho tôi mở cốp xe lấy giấy tờ” - Thanh Tàu cho biết.

Theo trình bày của PV này, 4 người bẻ tay anh ra sau, áp giải anh về trụ sở công an P.11 để làm việc.

Cùng nội dung trình báo của P.V Thanh Tàu, còn có đoạn ghi âm mà PV này ghi lại trong lúc làm việc, cán bộ công an tên Phúc đã có những lời lẽ tục tĩu, xưng mày - tao... Ông Phúc yêu cầu anh viết tường trình vụ việc.

Thanh Tàu kể thêm: “Tôi liên tục nói là các anh phải để tôi lấy giấy giới thiệu của cơ quan. Nhưng họ không quan tâm đến”. Anh Thanh Tàu khẳng định, người công an tên Phúc có nói “mày đi theo tao!”. Anh Thanh Tàu vừa ra khỏi cửa phòng thì anh bị ông Phúc cùng 3 người khác, không mặc sắc phục công an, đánh hội đồng.

Sau đó ông Phúc dẫn anh Thanh Tàu quay lại phòng yêu cầu bắt viết tường trình. Đến gần 0h rạng sáng 11/9, nhóm cán bộ công an mới cho anh Thanh Tàu ra về.

Anh Thanh Tàu cho hay, bị bầm mất trái và ê ẩm khắp người, sau đó anh đến bệnh viện để khám.

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi qua điện thoại với PV VietNamNet, Trưởng công an P.11, Q.Gò Vấp khẳng định, khi cán bộ công an phường bảo vệ hiện trường vụ tai nạn thì có 1 thanh niên đến chụp ảnh.

{keywords}

Báo cáo của công an P.11, Q.Gò Vấp liên quan đến vụ việc.

Khi cán bộ công an hỏi, anh này không xuất trình được thẻ nhà báo, giấy giới thiệu của cơ quan báo chí... Do thanh niên này có mùi rượu bia, có những lời lẽ không đúng mực và để bảo vệ cho việc giải quyết hiện trường vụ tai nạn, cũng như tránh ùn tắc tại khu vực, cán bộ công an đã mời người này về cơ quan làm việc.

“Tôi khẳng định không có việc cán bộ công an đánh người thanh niên này”, trưởng công an P.11, Q.Gò Vấp nói. Về lời lẽ thô tục, chửi bới và xưng mày - tao của cán bộ công an tên Phúc, trưởng công an phường cho biết “chưa nắm được thông tin này”.

Chiều 14/9, phía công an P.11, Q.Gò Vấp cũng có báo cáo lên công an Q.Gò Vấp về vụ việc. Thông tin văn bản này cũng như lời khẳng định của ông Đức - trưởng công an P.11 với P.V VietNamNet.

Được biết Thanh tra công an Q.Gò Vấp cũng vào cuộc xác minh vụ việc.

Anh Sinh