- 13h35 chiều nay, Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường đã đặt bước chân đầu tiên lên đất liền, sau gần 30 tiếng đồng hồ kể từ khi chiếc Su-30MK2 gặp sự cố.

{keywords}

{keywords}

Bước lên từ tàu cứu hộ tại cầu cảng Hải đội 2, Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường vẫy tay chào các cán bộ, chiến sỹ và người dân đang nóng lòng chờ đón.

{keywords}

Tại thời điểm đón tiếp, Thiếu tá Cường trông khỏe mạnh, đi lại bình thường, vui vẻ.

{keywords}

{keywords}Trong thời tiết nắng gắt, đồng đội đã đội cho Thiếu tá Cường chiếc mũ cối

{keywords}

{keywords}

{keywords}
Thiếu tá Cường bị thương ở tay.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Ngay sau khi được đón vào bờ, Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường được đưa về nhà điều dưỡng Quân khu 4 Bộ Quốc phòng tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

{keywords}

Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn đặt tại Nhà điều dưỡng Quân khu 4. Em trai Thiếu tá Cường đang chờ đón anh tại đây.

Quốc Huy - Văn Bình