Lao đến chỗ hai học sinh bị đuối nước nhưng anh Chí chỉ cứu được một em. Đã hai ngày trôi qua, nhưng thi thể em còn lại vẫn chưa được tìm thấy.

Theo đó, khoảng 16h30 ngày 15/5, em Nguyễn Tiến Đạt (14 tuổi) rủ bạn cùng lớp là Nguyễn Anh Đức ra tắm biển thuộc thôn Thọ Đơn, phường Quảng Thọ, TX Ba Đồn (Quảng Bình).

Vì không biết bơi, lại bị sụt chân vào một vũng sâu nằm cách bờ khoảng 20m nên cả hai em đã ra sức kêu cứu.

{keywords}

Hiện trường vụ đuối nước

 

“Nghe tiếng kêu, tôi đã lao đến chỗ hai cháu, khi vừa đến được chỗ cháu Đức thì có ai đó ném ra cho một cái bình đựng nước. Tôi đã dặn cháu bám vào bình để tôi cứu cháu Đạt nhưng Đức cứ ôm chặt lấy tôi vì chân cháu bị chuột rút. Tôi phải đưa cháu vào bờ mà không cứu được Đạt”, anh Trần Quốc Chí (27 tuổi), trú thôn Thọ Đơn, phường Quảng Thọ kể lại.

Sau khi xảy ra vụ đuối nước, gia đình anh Nguyễn Ngọc Linh (38 tuổi), trú phường Ba Đồn đã huy động lực lượng tìm kiếm thi thể con trai nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có kết quả.

Được biết, Đạt đang là học sinh lớp 8 ở trường THCS Ba Đồn.

Hải Sâm