- “Cứ đến dịp lễ, việc đầu tiên của gia đình tôi là viếng mộ Đại tướng, cho dù kì nghỉ đó dài hay ngắn” - chị Phạm Thị Lan (51 tuổi), người ở huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình cho biết.

Đã thành thông lệ, dâng hương viếng mộ Đại tướng là hoạt động tri ân được người dân trên cả nước rất quan tâm từ khi Người về đất mẹ. Địa danh Vũng Chùa – Đảo Yến cũng không thể thiếu trong kế hoạch của những chuyến hành trình vào Nam, ra Bắc.

{keywords}
Người dân viếng mộ Đại tướng sáng 2/9

Sáng 2/9, thời tiết ở Vũng Chùa khá oi bức nhưng không ngăn được bước chân của người dân đến thăm Người trong dịp lễ lớn của dân tộc.

Dịp này nghỉ ít ngày nên khách đến dâng hương chủ yếu là người bản địa, rất nhiều gia đình đã đưa con nhỏ về viếng mộ Đại tướng, không chỉ tri ân Người mà còn giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước.

Anh Phạm Văn Dinh (SN 1977), trú ở TP Vinh, Nghệ An cho biết: “Gia đình tôi đã nhiều lần vào viếng mộ Đại tướng, nhưng đây là lần đầu tôi cho các con đi cùng”.

Đại úy Đồng Thanh Hải, Đội phó đội bảo vệ khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho biết, tính đến 11h ngày 2/9 đã có hơn 4.000 lượt người đến viếng mộ. Dự kiến, đến hết ngày 2/ 9 có khoảng hơn 1 vạn lượt người đến viếng mộ Đại tướng.

Trước đó, để chuẩn bị cho việc đón tiếp du khách về viếng mộ Đại tướng, đội bảo vệ khu mộ Đại tướng đã được tăng cường thêm 6 chiến sĩ bộ đội biên phòng. Lực lượng công an huyện Quảng Trạch cũng được tăng cường để điều tiết và phần luồng giao thông.

Được biết, từ ngày linh cữu Đại tướng về an nghỉ tại Vũng Chùa – Đảo Yến đã khoảng 210.000 đoàn với trên 2,7 triệu lượt khách đến viếng mộ Đại tướng.

{keywords}
Nhận hương trước khi lên mộ
{keywords}
Kính cẩn nghiêng mình trước mộ Người
{keywords}
Một chiến sĩ biên phòng sắp xếp lại hoa cho ngay ngắn trước mộ Đại tướng
{keywords}
Theo bố đi viếng mộ Người
{keywords}
Dòng người viếng mộ kéo dài
{keywords}

{keywords}
Nhiều đứa trẻ lần đầu tiên đi viếng mộ
{keywords}
Bộ đội Biên phòng tiếp khách tới thăm mộ
{keywords}
Đảo Yến nhìn từ Vũng Chùa

Hải Sâm