Mỹ Duyên được phát hiện tử vong ở một căn nhà cấp 4 của người dân bỏ hoang ở đội 11, xã Thanh Nưa, cách nhà khoảng 7km, sau khi giúp mẹ chuyển 10 con gà cho khách hàng chiều 30 Tết.

Theo Thiếu tướng Sùng A Hồng, bước đầu xác định khả năng đây là một vụ án.

Nạn nhân là sinh viên 

Sáng nay, người nhà nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên tổ chức lễ tang cho nạn nhân.

Duyên đang là sinh viên của trường ĐH Nông lâm Thái Nguyên.

{keywords}
Nạn nhân đang là sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Trong thời gian được nghỉ tết, nạn nhân về nhà phụ giúp mẹ bán gà ở chợ. Ngày 4/2 (tức chiều 30 Tết), Duyên giúp mẹ đi giao gà cho khách rồi bị mất tích.

Theo lời người thân, buổi chiều trước khi mất tích, Duyên phụ giúp mẹ bán hàng thì có một người đàn ông tới hỏi mua 10 con gà.

Người này yêu cầu nạn nhân chuyển đến khu vực phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ.

Duyên trực tiếp chuyển gà tới khu vực đã hẹn, khi đi cô mặc chiếc áo khoác, đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe hiệu Wave biển số 27H-7407.

{keywords}
Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân

Chiều 6/2, người dân phát hiện chiếc xe máy của Duyên dựng trên đường ở đội 18, xã Noong Luống, cách nhà khoảng hơn 20km. 

Đến hôm qua, người dân phát hiện thi thể nạn nhân tử vong cạnh chuồng lợn ở đội 11, xã Thanh Nưa, cách nhà khoảng 7km.

Thời điểm phát hiện, thi thể nạn nhân không mặc quần dài, chỉ có quần lót và chiếc áo thu đông màu nâu. Phần đầu bị mũ bảo hiểm trùm lên, che nửa khuôn mặt.

Trên cổ cô gái có nhiều vết bầm tím, có dấu hiệu bị bóp cổ, sát hại, còn tài sản bị lấy hết.

Từ kết quả khám nghiệm có được, cảnh sát xác định nạn nhân bị kẻ xấu sát hại. 

Nữ sinh tử vong cạnh chuồng lợn: Người đặt mua 10 con gà là đàn ông

Nữ sinh tử vong cạnh chuồng lợn: Người đặt mua 10 con gà là đàn ông

 Công an tỉnh Điện Biên đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân cái chết của cô gái Cao Thị Mỹ Duyên (21 tuổi, ở thôn 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên).  

Nhị Tiến