- Theo nội dung đăng tải trên facebook I.H, trong cơn mưa chiều qua, một bé gái được mẹ chở phía sau xe máy khi đi qua đoạn đường ngập trên đường Phan Huy Ích phường 15, quận Tân Bình) thì bị té ngã.

Lúc này, bé gái ngồi phía sau ngã xuống đường và bị dòng nước cuốn đi mất tích.

{keywords}

Nội dung bé gái bị nước cuốn mất tích trong cơn mưa lịch sử ở Sài Gòn gây xôn xao cộng đồng mạng

“Hiện ai qua khu vực này có thấy bé gái giữ lại giùm và dắt bé đến trụ sở công an để người ta đưa bé về lại với gia đình”- nội dung đăng tải trên facebook I.H.

Ngay sau trạng thái này được đăng tải đã thu hút hàng chục ngàn lượt like, conment và chia sẻ. Nhiều người bày tỏ sự thương xót cho bé gái và cầu mong mọi chuyện tốt lành đến với bé. Vụ việc bé gái bị nước cuốn trên đường Phan Huy Ích mất tích sau mưa ngập khiến nhiều người hoang mang, lo lắng.

Để xác minh thông tin, sáng 27/9 PV VietNamNet có mặt tại tuyến đường Phan Huy Ích nơi xảy ra vụ việc để tìm hiểu thì nhiều người dân tỏ ra ngỡ ngàng khi biết thông tin trên.

{keywords}

Vị trí nơi chủ tài khoản facebook I.H. đăng tải - nơi bé gái bị nước cuốn mất tích

Theo người dân, chiều 26/9, tuyến đường Phan Huy Ích có xảy ra tình trạng mưa gây ngập hơn 0,5m, kéo dài gần 2km.

Anh Phương Nam, người dân địa phương cho biết: Lúc 17h, anh có thấy một người phụ nữ kêu khóc, luôn miệng nói chở con gái bị rớt xuống nước mất tích. Tuy nhiên chỉ vài phút sau bé gái đã được người dân đưa tới gặp mẹ.

“Bé gái lội nước đi phía sau người mẹ chứ không có rớt khỏi xe, có bị nước cuốn gì đâu. Có thể lúc đó người mẹ không nhìn thấy con ngồi sau xe nên hoảng loạn gào khóc”, anh Nam nhận định.

“Đường Phan Huy Ích chiều qua ngập nhưng không có nước chảy xiết. Lúc đó, tôi đứng phía trước nhà ngăn không cho nước tràn vào nên biết rất rõ sự việc. Bé gái đó khoảng 8 tuổi, mặc áo mưa kín người lội bộ đi phía sau nhưng người mẹ hoảng quá không thấy con nên khóc gào cho rằng con bị nước cuốn. Bé gái và mẹ sau đó về nhà bình thường” - một người dân khác cho hay.

{keywords}

Tuyến đường Phan Huy Ích (P.15, Q. Tân Bình) ngập nửa bánh xe gây khó khăn cho người dân đi lại (Ảnh: Như Sỹ)

Cùng diễn biến, sau vài giờ đăng trạng thái, chủ nhân facebook I.H có thông tin đính chính rằng: “Chuyện chiều 26/9, thấy người phụ nữ khóc gào nói con gái bị té xuống nước mất tích nên mình đăng chủ yếu là muốn các bạn trú mưa gần đó hoặc các bạn có nhà ở trên đoạn đường có online facebook thì tìm bé gái giúp người mẹ kia. Do mình thấy giữa trời chiều mưa quá lớn mà bà mẹ thẫn thờ, sầu khổ, mướt mắt đi tìm con, vừa đi vừa kêu tên con, thấy tội nên mình muốn thông qua mạng xã hội có ai thấy thì giúp”, facebook này chia sẻ.

“Mình là người lao động chân tay, kiếm đồng tiền bằng mồ hôi, nước mắt chứ không phải lợi dụng sự mất mát, đau khổ của người khác mà câu like để sống ảo. Mình nghĩ nhờ cộng động mạng xã hội vì có thể giúp một mạng người. Mình xin thông báo lại 1 lần nữa, mình đăng mình làm vì lương tâm chứ không phải vì tiếng tăm. Cuối cùng, bé gái đã được người dân gần đó tìm thấy, dẫn đến gặp mẹ bé và bình yên vô sự, rất cảm ơn những tấm lòng tốt của mọi người” facebook I.H. bày tỏ.

Thảo Nguyên