Thông tin từ UBND xã Đắk Som (huyện Đắk G’long, Đắk Nông) tối nay cho biết, tại địa bàn có một người dân bị nước lũ cuốn tử vong, nâng số người tử nạn do mưa lũ ở tỉnh Đắk Nông lên con số 4.

Nạn nhân là chị H’Lơm (SN 1993, trú bon Tang So).

Trưa cùng ngày, chị H’Lơm đi hái rau rừng dọc suối Đà Tòng (xã Đắk Som) thì bị trượt chân rơi xuống suối.

{keywords}
Mưa lũ đã cuốn trôi, làm nhiều người thiệt mạng

Do mưa lũ, nước suối dâng cao, chảy xiết đã cuốn nạn nhân mất tích. Đến 17h chiều nay, thi thể nạn nhân được tìm thấy khi mắc kẹt tại một hòn đá trên suối.

Nạn nhân H’Lơm có 2 người con nhỏ (một bé 4 tuổi và một cháu mới sinh) và thuộc hộ nghèo, đặc biệt khó khăn của xã.

Trước đó, tối 7/8, do mưa lớn, một quả đồi diện tích khoảng 1ha ở thôn 14, xã Đắk Sin (huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông) bất ngờ sạt xuống, vùi lấp ngôi nhà nhỏ nằm bên dưới.

Trong nhà lúc này có anh Hiệu cùng vợ và con gái.

Đến chiều nay, cả trăm người cùng máy móc sau nhiều giờ đào bới đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân bị đất vùi lấp.

Các nạn nhân là anh Trần Văn Hiệu (SN 1991) cùng vợ là Đỗ Thị Yến (SN 1994), con gái là Đỗ Thị Diệu (SN 2017, trú xã Đắk Sin).

Mưa không ngừng nghỉ, phố núi Đà Lạt chìm sâu trong biển nước

Mưa không ngừng nghỉ, phố núi Đà Lạt chìm sâu trong biển nước

 Mưa kéo dài khiến nước suối Cam Ly dâng cao tràn vào khu dân cư gây ngập nhiều tuyến đường tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng).

Trùng Dương