- Tuyến đường dài chạy qua 4 phường ven sông Lừ hơn một năm nay bỗng biến thành nơi đổ trộm rác. Vỉa hè bị lấn chiếm nhường chỗ cho rác thải, phế liệu …chất đống. 

Đi dọc đường ven sông Lừ vắt từ phường Phương Liệt (quận Thanh Xuân) sang phường Phương Mai, Kim Liên (quận Đống Đa) đến phường Định Công (quận Hoàng Mai), đập vào mắt là những đống rác thải.

Rác thải khiến hàng nghìn hộ dân 2 bên đường phải chịu đựng mùi hôi ngày đêm. 

{keywords}

Con đường mới làm ở ngõ 153 Trường Chinh bị biến thành nơi đổ rác

Đây là tuyến đường nối từ ngõ 120 đến ngõ 153 đường Trường Chinh đã được cơ bản hoàn thành giải phóng mặt từ hơn 1 năm nay.

Vì đường mới đưa vào sử dụng, không có biển báo cấm đổ rác nên nơi đây bỗng nhiên trở thành nơi tập kết rác thải, phế liệu…

Người dân ở đây cho biết, những ngày nắng nóng mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Ngày mưa bão, ngập lụt vừa rồi, rác thải lại bị nước cuốn xuống lòng đường, trôi dập dềnh rồi dạt vào nhà dân.

Nhiều lần các tổ dân phố ở các phường đã kiến nghị nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa có động thái giải quyết.

Ghi nhận của VietNamNet sáng 31/8:

{keywords}

Con đường mới làm ở ngõ 153 Trường Chinh bị biến thành nơi đổ rác

{keywords}

Điểm tập kết rác trải dài trên tuyến đường ven sông Lừ qua 4 phường

{keywords}
{keywords}

Theo phản ánh của người dân, ngõ 120 đường Trường Chinh không có công nhân môi trường dù rác chất thành đống

{keywords}

Phế liệu xây dựng chiếm gần nửa lòng đường

{keywords}

Rác được đổ trộm vào đêm và sáng sớm nên người dân không thể bắt tận tay được

{keywords}

Một chủ quán nước ở đầu ngõ 153 cho biết: Hố ga ở đầu ngõ đã bị mất nắp “hơn một tháng nay nhưng không có công nhân đến sửa chữa, đã có người đi đêm bị ngã xuống hố”

{keywords}

Dây điện, dây cáp thừa nằm trên vỉa hè từ nhiều ngày nay

{keywords}

Nhà người dân phải be thêm một bờ tường để tránh khi mưa lớn nước và rác tràn vào trong nhà

{keywords}

Rác thải, phế liệu xây dựng cao quá đầu người

Trần Thường