- Sáng nay, Ban chỉ huy PCTT-TKCN Bình Định cho biết, vừa có thêm 3 người chết do lũ. Tính đến nay, số người chết và mất tích trong 5 đợt lũ (từ tháng 10) đã lên 34.

Dù nước lũ đang rút, nhưng hơn 100 hộ dân tại thôn Mỹ Đức, xã Ân Mỹ (huyện Hoài Ân, Bình Định) vẫn còn bị cô lập.

{keywords}

Nhà ngập, người dân huyện Hoài Ân kết bè chuối để tránh lũ.

Tại xã Ân Mỹ, nhiều nhà dân ngập sâu trong biển nước. Để di chuyển, họ phải tìm bè chuối kết nối thành phao.

Bà Nguyễn Thị Lượng (73 tuổi, trú thôn Mỹ Đức, huyện Hoài Ân), chia sẻ: “Đã 5 ngày sống trong nước lũ, chúng tôi không thấy nổi mặt đường. Con cháu ở xa, mọi sinh hoạt đều rất khó khăn....”

{keywords}

{keywords}

Người dân vùng cô lập nhận quà, chống chọi qua mùa lũ chiều 18/12 ở xã Ân Tín, Hoài Ân.

“Nước lũ lên nhanh khiến người dân khá bất ngờ. Nhiều ngày sống trong lũ, phải dùng bẹ chuối di chuyển nên rất khổ sở”.- anh Nguyễn Văn Trung (30 tuổi) cho hay.

{keywords}

Ở thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước

{keywords}

Hôm nay nhiều nơi trong tỉnh Bình Định vẫn còn ngập sâu.

Sáng nay, Ban chỉ huy PCTT-TKCN Bình Định cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa có thêm ba người chết do lũ. Tính đến nay, tổng số người chết và mất tích trong năm đợt lũ (từ tháng 10) đã lên đến con số 34.

Dân không thể ăn mỳ tôm được nữa...

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết dân không thể ăn mỳ tôm được nữa vì đến nước sôi cũng rất khó khăn.

Thủ tướng trực tiếp chủ trì ứng cứu lũ lụt miền Trung

Dù đã có kế hoạch công việc nhưng Thủ tướng vẫn gác lại để chủ trì hội nghị trực tuyến khắc phục hậu quả mưa lũ khu vực miền Trung

Huyền Trang