- Mặc mưa phùn kèm sương mù dày đặc, hàng nghìn người vẫn xuyên đêm leo lên chùa Đồng, Yên Tử (TP Uông Bí, Quảng Ninh) để thắp nén hương cầu bình an cho năm mới.

Đường từ chân núi lên tới chùa dài khoảng 4,5km, nếu đi bộ sẽ mất khoảng 3 tiếng đồng hồ. Do thời tiết mưa rét, sương mù dày đặc nên rất nhiều du khách chọn đi cáp treo để tiết kiệm thời gian và sức lực. 

{keywords}
Ngay từ chiều tối, có hàng trăm người xếp hàng thuê xe điện đi lễ chùa

Anh Nguyễn Đức Long (26 tuổi, trú tại Mông Dương, TP Cẩm Phả) cho biết: "Tôi dự đoán ngày mai chính hội, trùng vào chủ nhật, sẽ có nhiều người đổ về lễ chùa nên gia đình tôi đi trước để không chịu cảnh chen chúc, mệt mỏi".

 

{keywords}
Anh Nguyễn Đức Long

Càng lên cao trên đỉnh Yên Tử gió càng mạnh, sương mù dày đặc khiến tầm nhìn chỉ trong bán kính 10 mét. Nhiều người mang theo gậy để phục vụ cho chuyến hành trình lên đỉnh lễ chùa đầu năm.

Anh Hoàng Văn Tĩnh (Bắc Ninh) chia sẻ: "Tôi đi bộ từ 18h đến 22h mới đặt chân lên chùa Đồng. Năm nay là năm thứ 3 tôi đi Yên Tử và năm nào cũng chọn đi bộ chứ không đi cáp treo, trời tối nên phải đi chậm hơn vì đường trơn trượt”. 

{keywords}
Dòng người nối chân nhau lên cáp treo

Khoảng 23h, tại khu vực chùa Đồng có hàng chục người trùm áo mưa đi lễ chùa. Theo ông Lê Trọng Thanh, Phó giám đốc công ty Tùng Lâm (quản lý cáp treo và xe điện tại Yên Tử), rất nhiều du khách lên đỉnh chùa Đồng vào buổi tối nên hệ thống cáp treo vẫn phục vụ 24/24h.

“Ngoài hệ thống cáp treo hoạt động ngày đêm, chúng tôi còn có gần 200 nhân viên làm nhiệm vụ hướng dẫn du khách tại các điểm chùa vào ban đêm”, ông Thanh cho biết. 

{keywords}
Chật cứng người ở điểm dừng cáp treo số 1

 

{keywords}
Nhiều người chọn đi bộ lễ chùa đầu năm

 

{keywords}
Du khách mang theo gậy để leo núi

 

{keywords}
Trùm áo mưa đi lễ tại chùa Đồng

 

{keywords}
Khu vực tượng Phật Hoàng 

 

{keywords}
Một số du khách xoa tay vào chiêng cầu bình an, may mắn
Bé 7 tuổi hiến giác mạc: Bộ trưởng âu yếm gọi ‘con gái nhỏ’

Bé 7 tuổi hiến giác mạc: Bộ trưởng âu yếm gọi ‘con gái nhỏ’

Bộ trưởng Y tế trìu mến gọi bé là “con gái nhỏ Hải An”. Tuy thân thể con rời xa nhưng vẫn tiếp tục được sống thêm một lần nữa.

Hotboy Hà Nội mặt hoa da phấn múa 'con đĩ đánh bồng'

Hotboy Hà Nội mặt hoa da phấn múa 'con đĩ đánh bồng'

Các chàng trai mặt hoa da phấn, xúng xính áo tứ thân, chít khăn mỏ quạ, mắt đưa tình, miệng cười trong những bước nhảy linh hoạt khiến người xem thích thú.

Hàng chục thuyền rồng tranh đua giữa lòng Hà Nội

Hàng chục thuyền rồng tranh đua giữa lòng Hà Nội

Sáng nay, hơn 400 vận động viên tham gia tranh tài giải đua thuyền rồng lần đầu tiên được tổ chức ở hồ Tây, Hà Nội.

Cả xã rước báu vật về nhà cố đạo chủ mới

Cả xã rước báu vật về nhà cố đạo chủ mới

Báu vật gồm 2 con voi bằng vàng, 1 con voi đồng, 1 con nghê đồng, 1 cặp kiếm thép chuôi võ bằng gỗ chạm rồng phượng đã được dân làng làm lễ bàn giao cho cố đạo chủ mới.   

Trai tráng Hà Nội mình trần lao vào cướp cầu đầu năm

Trai tráng Hà Nội mình trần lao vào cướp cầu đầu năm

Chiều nay, mùng 6 Tết, hàng nghìn người dân và khách thập phương đổ về đình làng Thúy Lĩnh xem hội vật cầu duy nhất trong năm.

Độc lạ đi chợ mua cà chua ném nhau cầu may

Độc lạ đi chợ mua cà chua ném nhau cầu may

Sáng mùng 6 Tết hàng năm tại xã Đông Hoàng (huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) lại diễn ra phiên chợ Chuộng độc đáo - ném cà chua vào người để được may mắn.  

Đoàn Bổng - Phạm Công