- Sáng 25/2 (mùng 10 Tết), người dân Sài Gòn đổ xô đi mua cá lóc nướng, vàng để cúng vía Thần Tài với mong muốn trong năm mới được may mắn tài lộc. 

{keywords}
Theo tục lệ lâu đời, cứ đến ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch những gia đình có thờ Thần Tài sẽ mua lễ vật cúng để cầu làm ăn thuận lợi, phát triển, “mua may, bán đắt”.

 

{keywords}
Ngoài những lễ vật như: thịt heo quay, gà quay, vàng mã thì lễ vật không thể thiếu là cá lóc nướng.

 

{keywords}
Tại khu vực “phố cá lóc nướng” trên đường Tân Kỳ Tân Quý (quận Tân Phú) từ sáng sớm đã có rất nhiều người dân tìm đến đây để mua cá  làm lễ vật cúng Thần Tài.

 

{keywords}
Chị Hồng Minh (ngụ quận 12) cho biết, đi mua lễ vật cúng Thần Tài với hy vọng năm mới công việc kinh doanh phát đạt, khách hàng tìm đến cửa hàng nhiều hơn.

 

{keywords}
Ghi nhận, càng về trưa lượng người tìm đến mua cá lóc nướng ở “phố cá lóc” càng đông. Trung bình mỗi con cá lóc nướng được bán tại đây giá từ 100.000đ-150.000đ tùy theo trọng lượng

 

{keywords}
Theo chủ điểm bán cá Cúc Bụi, 4.000 con cá được bán ra chỉ trong buổi sáng nay.

 

{keywords}
Cũng trong sáng mùng 10 âm lịch, người dân cũng đổ xô đi "săn" vàng để cúng vía Thần Tài. Tại cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý nổi tiếng trên đường Nguyễn Văn Nghi (Q. Gò Vấp), từ sáng sớm đã có rất đông người dân đến mua vàng.

 

{keywords}
Cửa hàng trưởng cơ sở này, bà Nguyễn Thanh Vy cho biết, năm nay ngày vía thần tài rơi vào cuối tuần nên lượng người đến giao dịch, mua vàng, bạc đá quý rất đông.“Từ chiều qua đã có nhiều người tìm đến mua vàng. Tuy nhiên, nhiều người chỉ đặt trước, chờ đến sáng nay mới lấy hàng”.

 

{keywords}
Không chỉ có phái nữ, cánh mày râu cũng đi săn vàng bạc, nữ trang để tặng vợ, người yêu trong ngày vía Thần Tài để cầu may mắn tài lộc trong năm mới.

 

{keywords}
Tiệm vàng lớn ở khu chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh TP. HCM) cũng chật kín người đổ xô đi mua vàng từ sáng sớm, cảnh mua bán luôn rất nhộn nhịp.

 

{keywords}
Một số loại vàng không đủ để cung cấp cho người dân, cửa hàng phải dán bảng thông báo “hết hàng”. Cụ thể, vàng miếng SJC đã hết sớm, chỉ còn vàng trơn, nhẫn và vòng lắc tay.

 

{keywords}
Một phụ nữ bế con nhỏ chen lấn khá khó khăn để "săn" vàng.   

 

{keywords}
Việc vàng miếng SJC “cháy hàng” khiến sức mua các loại vàng khác tăng đột biến. 
Người Sài Gòn tưng bừng nhận lì xì ngày làm việc đầu năm

Người Sài Gòn tưng bừng nhận lì xì ngày làm việc đầu năm

Ngoài bày trí mâm ngũ quả, heo quay, múa lân sư rồng trong ngày khai trương, các cửa hàng, cơ sở kinh doanh còn tổ chức lì xì cho nhân viên trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới 2018.

Trở lại Sài Gòn sau Tết, hành khách ngủ gục giữa bến xe lúc 2h sáng

Trở lại Sài Gòn sau Tết, hành khách ngủ gục giữa bến xe lúc 2h sáng

Do các chuyến xe về bến Miền Đông từ 2h sáng khiến hàng trăm hành khách phải vật vờ nằm, ngồi chờ xe buýt, người thân đến đón.

Nhộn nhịp "phố cá lóc nướng" ngày vía Thần Tài ở Sài Gòn

Nhộn nhịp "phố cá lóc nướng" ngày vía Thần Tài ở Sài Gòn

Trong ngày vía Thần Tài, tuyến đường Tân Kỳ Tân Quý (Q. Tân Phú, TPHCM) trở nên nhộn nhịp người bán, kẻ mua cá lóc làm lễ vật cúng cầu làm ăn thuận lợi, phát triển...

Cá lóc nướng, vàng…“đắt khách”ngày vía thần tài

Cá lóc nướng, vàng…“đắt khách”ngày vía thần tài

Sáng 28/2, ngày vía thần tài theo quan niệm dân gian, tại hầu hết các chợ ở Sài Gòn đều xuất hiện mặt hàng mới: cá lóc nướng. Ngoài ra các cửa hàng vàng cũng đông khách chen chân mua vàng cầu may….


Như Sỹ