XEM CLIP:

Làng mạc tan hoang sau lũ

Theo thống kê, đợt mưa lũ vừa qua khiến gần 800 ngôi nhà ở các xóm 5,6,7 xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương chìm trong biển nước, hơn 300 gia đình phải đi sơ tán.

Chiều 1/11, trở về nhà sau 3 ngày tránh lũ, người dân nơi đây lại đau đớn khi phải chứng kiến cảnh nhà cửa tan hoang vì bị lũ nhấn chìm. Bùn đất nhuộm vàng mọi ngóc ngách của ngôi nhà.

{keywords}
Nước lũ ở xóm 7, xã Thanh Mỹ (Thanh Chương) đã rút hết để lại những mảng vàng của bùn đất

Bật khóc khi toàn bộ tài sản bị nước lũ nhấn chìm, bà Nguyễn Thị Mười (xóm 7, xã Thanh Mỹ) vẫn cố gom nhặt những thứ còn sót lại dưới lớp bùn non.

“Nước lũ lên quá nhanh, ngập đến tận mái nhà. Vội vàng quá nên tôi chỉ kịp đưa 4 cháu nhỏ đi sơ tán, chờ người cứu hộ. Các con đều đi làm ăn xa, còn bố mẹ già không có sức di chuyển đồ đạc, mọi thứ trong nhà bị lũ nhấn chìm cả. Nhìn đống đồ đầy bùn, không biết bắt đầu từ đâu", bà Mười bật khóc.

Bận đi làm ở xa, khi nghe tin lũ lên anh Trần Ngọc Phú (xóm 7, xã Thanh Mỹ) vội vã chạy về nhà để thu dọn tài sản nhưng không kịp. 

{keywords}
Nhà cửa, ruộng vườn tan hoang
{keywords}
Tường nhà bà Mười vẫn còn chưa khô, để lại dấu vết của nước lũ

Lũ lớn 10 năm mới lặp lại

Tại huyện Nghi Lộc, đến sáng nay 2/11, nước lũ cũng đã rút hết ở tất cả các xã. Riêng ở xóm Mỹ Hòa, xã Nghi Mỹ nơi từng có 120 hộ bị ngập sâu đến 2m thì nay chỉ còn vài con đường lấp xấp nước.

Sau 3 ngày đi sơ tán, sáng 2/11, ông Nguyễn Viết Hùng (trú xóm Mỹ Hòa) chèo thuyền ra đầu xóm đón vợ là bà Trần Thị Trung và 2 người cháu trở về.

{keywords}
Hạt ngô giống nảy mầm vì bị ngâm nước nhiều ngày
{keywords}
Bà Nguyễn Thị Mười nghẹn ngào vì tài sản trong nhà bị hư hỏng

Về đến nhà, thấy có 2 con mèo nhỏ, sợ bị rơi xuống nước chết, ông Hùng lại cùng bà Trung chèo thuyền đến gửi nhờ nhà hàng xóm ở nơi cao ráo hơn.

Ông Hùng kể lại, sau 1 ngày đêm mưa to thì đến sáng 30/10 nước bắt đầu dâng lên nhanh và mạnh khiến ngôi nhà cấp 4 của gia đình bị ngập nửa nhà. Những gia đình khác ở trong xóm cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, vội vã đi chạy lũ....

Theo ông Hùng, cách đây 10 năm xã Nghi Mỹ cùng từng bị ngập nặng, phải nhờ chính quyền địa phương cứu trợ. Sau đợt ngập đó, ông mới đi mua con thuyền nhỏ để phòng trường hợp tương tự xảy ra.

Ngoài đàn gà bị chết thì ao của gia đình ông Hùng cũng bị ngập, trôi hết cá ra bên ngoài.

Để người dân sớm ổn định cuộc sống, lực lượng chức năng các địa phương sẽ tặng nhu yếu phẩm, hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa, phun thuốc khử trùng tại các vùng bị mưa lũ.

{keywords}
Đồ đạc, sách vở bị ngâm nước, nhão nhoẹt bùn
{keywords}
Đôi bàn tay lấm bùn, hiện rõ nhiều nét khắc khổ của người phụ nữ 
{keywords}
Anh Trần Ngọc Phú dọn dẹp lại nhà cửa sau khi trở về nhà
{keywords}
Mớ hàng hóa trị giá hàng chục triệu đồng của anh Phú bị ngâm bùn hư hỏng
{keywords}
 
{keywords}
Người dân quay quắt, không biết bấu víu vào đâu để tái thiết cuộc sống sau mưa lũ
{keywords}
Người dân xóm Mỹ Hòa nhận nước khoáng cứu trợ của Mặt trận Tổ quốc
{keywords}
Nhiều khu vực trũng, thấp ở xóm Mỹ Hòa nước vẫn chưa rút hết
{keywords}
Đoàn viên, thanh niên huyện Thanh Chương giúp người dân dọn dẹp lại nhà cửa
{keywords}
Các chiến sĩ giúp người dân dọn dẹp nhà cửa
{keywords}
Các chiến sĩ thuộc BCH Quân sự huyện Nghi Lộc giúp đỡ thầy cô Trường Tiểu học Nghi Phương dọn dẹp bùn đất
Núi lở, lũ ngập nhà, dân bản Quảng Bình ra sườn đồi trú trong lều bạt

Núi lở, lũ ngập nhà, dân bản Quảng Bình ra sườn đồi trú trong lều bạt

Hiện còn 17 ngôi nhà ở bản Sắt, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình bị ngập khoảng 2m và có 3 điểm sạt lở nghiêm trọng. Người dân đã bỏ ra sườn đồi dựng lều bạt trú ẩn.

Phạm Tâm - Quốc Huy