Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm chạy sang thì phát hiện chị Trang nằm chết trên vũng máu, chồng nạn nhân đứng thất thần trước giếng rồi mất tích. 

Chiều ngày 2/3, đại tá Nguyễn Văn Bôn - Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đắk Lắk), cho biết đã trục vớt được thi thể ông ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1969, trú xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột) dưới giếng sâu 20m lên để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân Trần Thị Mỹ Trang (SN 1982, trú xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột) tại nhà riêng.
{keywords}

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng

Bước đầu, CQĐT xác định ông Hùng là nghi can chính liên quan đến cái chết của vợ là chị Trang.

Theo tin ban đầu, khoảng 8h sáng cùng ngày, hàng xóm nghe tiếng chị Trang la hét, kêu cứu, chạy sang xem thì phát hiện nạn nhân đã tử vong nằm trên nền nhà máu lênh láng. Trên người nạn nhân có nhiều vết thương. Lúc này chồng nạn nhân đứng bất thần trước giếng ở sân nhà, sau đó thì mất tích.

Theo người dân địa phương, vợ chồng ông Hùng có với nhau 3 mặt con. Trong đó, một cháu lớn đang học lớp 11, hai cháu còn lại sinh đôi đang học lớp 1.

Cuộc sống vợ chồng ông Hùng thời gian gần đây thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Chị Trang mới gửi đơn ly hôn ra tòa án. Trong quá trình chờ tòa xét xử thì xảy ra sự việc đau lòng.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trùng Dương