Sau một con nước, hàng trăm tấn hàu tiền tỷ của người dân Bến Tre chết hàng loạt. Người dân phải hốt từng đống xác hàu đưa lên bờ, đem đi tiêu hủy.

{keywords}

Hơn 36ha mặt nước được người dân xã Thừa Đức (huyện Bình Đại, Bến Tre) dùng để nuôi hàu.

{keywords}

Tại đây có hơn 150 hộ dân sống bằng nghề nuôi hàu.

{keywords}

Sau con nước mặn tràn vào ngày 15 tháng Giêng, người dân nơi đây "chết đứng" khi chứng kiến cảnh hàu lần lượt “ra đi”.


{keywords}

Những con hàu gần đến ngày thu hoạch, có thể đem về tiền tỷ cho người dân nơi đây


{keywords}

Tuy nhiên hơn 90% số lượng hàu đã chết tại thời điểm này


{keywords}

Vợ chồng anh Nguyễn Quốc Hùng đau xót cho biết: “Gia đình tôi đang định gọi lái đến mua với giá 26.000 đ/kg hàu, nhưng giờ thì chẳng còn kịp nữa”.



{keywords}

Hàu chết hàng loạt, người dân chỉ bán với giá chỉ từ 18.000 - 22.000đ/kg nhưng cũng không có người mua.


{keywords}

Khi con nước xuống, người dân ra cắt những xâu hàu chết.


{keywords}

Chọn nhưng con hàu còn sót lại để đem ra chợ bán, nhằm vớt vát phần nào thiệt hại  


{keywords}

Cầm trên tay những con hàu còn xót “béo múp” chờ ngày thu hoạch, nhưng nay phải tay trắng, chị Tư Hồng, một người nuôi hàu nói: “Nếu nó không chết, mùa thu hoạch này gia đình tôi có thể lãi 300 triệu”.


{keywords}

Hàng chục tấn hàu chết được đưa vào bờ mỗi ngày


{keywords}

Anh Nguyễn Văn Hoàng (ấp Thừa Thạnh, xã Thừa Đức) mếu máo nói: “Nhà tôi nuôi 5 tấn hàu, giờ chết hết không còn một con. Mỗi lần xúc hàu vào bao tải đưa đi tiêu hủy, tôi tiếc ứa nước mắt...”.


{keywords}

Hàu chết được đóng vào bao tải mang vào bờ để vệ sinh, tránh ô nhiễm nguồn nước và phơi khô tái sử dụng.


{keywords}

Vỏ hàu được chất thành đống trên bờ.


{keywords}

Người dân cho hàu vào bao tải, chở đến các bãi đất trống để tiêu hủy 


{keywords}

Mấy ngày này, nhìn vào đống hàu chết phơi trước cửa nhà, mặt ai cũng buồn hiu. Anh Trương Văn Sen ôm đứa con nhỏ vào lòng nghẹn ngào nói: “Gia đình đang nợ gần 500 triệu đồng tiền vốn nuôi hàu, giờ biết lấy gì trả". Theo người dân, đây là lần đầu tiên tình trạng hàu chết hàng loạt diễn ra chỉ trong thời gian ngắn.


{keywords}

Cụ bà Nguyễn Thị Trường nói: “Bao công sức chăm nuôi hơn một năm nay giờ đổ sông đổ biển. Tôi chẳng thiết sống nữa...”.


{keywords}

Bãi xác hàu ngày càng dày thêm đồng nghĩa với đói nghèo, nợ nần bủa vây người dân nơi đây.

Đinh Quang Tuấn

Kỳ tới: Đói, khát trên vựa lúa mặn cháy