- Uống rượu say, quậy phá, gây mất an ninh trật tự. Lực lượng công an xã đến để nhắc nhở, xử lý thì bất ngờ ông Mai Văn Sơn rút dao đâm vào cổ Phó công an xã chết ngay tại chỗ.

Sáng 19/3, ông Đỗ Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Xuân Lập (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng, đối tượng say rượu đã đâm chết Phó công an xã khi đang làm nhiệm vụ.

Nạn nhân là anh Trần Mạnh Tùng (SN 1990), Phó công an xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân.

{keywords}
Hiện trường nơi xảy ra án mạng

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 20h tối 18/3, ông Mai Văn Sơn (sinh năm 1954, trú thôn Vũ Thượng) đi uống rượu say, sau đó về nhà chửi bới, đập phá đồ đạc trong nhà. Lúc này công an xã tại thôn đến căn ngăn nhưng không được nên đã báo lên công phó công an xã là anh Trần Mạnh Tùng xuống xử lý.

Khi anh Tùng xuống khuyên ngăn, ông Sơn vẫn lăng mạ, chửi bới các cán bộ công an nên buộc anh Tùng phải yêu cầu ông Sơn về trụ sở Công an xã làm việc. Lúc này bất ngờ ông Sơn túm được con dao gần vị trí đang đứng đâm ngay vào giữa cổ anh Tùng khiến anh Tùng chết tại chỗ.

Sau khi gây án, ông Sơn đã bị lực lượng chức năng bắt giữ để bàn giao cho công an huyện. Tối cùng ngày, lực lượng pháp y, kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Thanh Hóa) cũng đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, sau đó bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng.

Được biết, anh Tùng chưa lập gia đình, tham gia lực lượng công an xã được hơn 1 năm và mới được đề cử đại biểu HĐND của xã.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Lê Anh