- Ngay sau khi sự cố website bán vé tàu xảy ra, lợi dụng sự khó khăn của người dân đặt mua vé, “cò” vé trước ga Sài Gòn cũng rầm rộ tung hoành.

Ngày 11/12, hàng trăm bạn đọc đã gọi điện đến VietNamNet phản ánh tình trạng “cò” vé “xếp hàng” trước ga Sài Gòn.

Nhiều đối tượng chỉ cần thấy người đi đường là chèo kéo mời mọc mua vé khiến khu vực trước cổng ga bát nháo, bất ổn.

Có mặt tại cổng ga Sài Gòn, PV VietNamNet ghi nhận có nhiều nhóm “cò” vé hoạt động.

Có “cò” vì bị “giật mối” nên cãi nhau chí chóe. Một số khác vào tận khu vực bán vé của nhà ga để chèo kéo những người gặp khó khăn khi đặt vé qua mạng.

Dưới đây là chùm ảnh về tình trạng người dân chen chúc đặt, mua vé trong ga Sài Gòn trong khi bên ngoài “cò” vé rầm rộ “kiếm ăn”:


Không rõ vì thiếu đất hay lý do gì, ga Sài Gòn đã bố trí máy tính truy cập internet miễn phí ngay gầm chân cầu thang. Tại khu vực này sáng ngày 11/12, lúc nào cũng có hơn chục người chen chúc khổ sở.

 Một người đặt vé, chục người hồi hộp.

Ở khu vực mua vé…

Người dân xếp hàng chật kín.

Trên lầu 2 của ga, hàng ngàn người ngồi đợi đến lượt.

Nhiều người đợi từ sáng sớm đến trưa mệt quá ngủ ngon lành.

Một phiếu nhận vé.

Đến khoảng 11h cùng ngày, lượng người mua vé tăng mạnh.

Bên ngoài ga Sài Gòn, số lượng “cò” vé cũng tăng theo.

Một “cò” vé viết ngày giờ khách yêu cầu vào sổ để ghi nhớ.

Trong khi một “cò” vé khác xếp ghế ngồi ngay sát đường và giao vé, lấy tiền.

 Các “cò” vé thông báo: “Tàu ngày nào cũng có, nay đặt mai lấy vé, yên tâm đi”. Có “cò” còn “quăng bom”: “Nếu hết vé, tụi tui bảo nhà ga gắn thêm 1 toa cho” (?!).

Quốc Quang