Sát hại bé gái rồi đi sinh nhật, sang nhà nạn nhân thắp nhang

Chiều 19/4, Thành ủy Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ bé gái 5 tuổi bị sát hại, hiếp dâm gây xôn xao trên địa bàn phường Long Tâm, TP Bà Rịa.

{keywords}
Phạm Văn Dũng lúc bị bắt.

Nghi phạm được xác định là Phạm Văn Dũng (56 tuổi, ngụ phường Long Tâm), hàng xóm của nạn nhân P.N.Q.N. (5 tuổi, ngụ phường Long Tâm).

Về thông tin cho rằng vợ Dũng khai gian dối lịch trình của chồng để “chạy tội”, bên cạnh đó tối 18/4 (1 ngày sau khi xảy ra vụ án) 2 vợ chồng có ghé vào nhà nạn nhân để thắp nhang, thăm hỏi gia đình nạn nhân, Đại tá Nguyễn Văn Thời - Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết: Từ khi xảy ra vụ việc, các trinh sát đã lấy lời khai của nhiều nhân chứng cũng như vợ Dũng. Vợ Dũng có cố tình khai gian dối để “chạy tội” cho chồng hay không vẫn đang kiểm chứng, xác minh, làm rõ, khi nào có kết quả sẽ thông báo cụ thể.

{keywords}
Bãi đất trống nơi phát hiện thi thể bé N.

“Phong tục của người dân, khi ma chay, tang tóc, người dân đến chia buồn, nên việc 2 vợ chồng Dũng đến chia buồn cũng là dễ hiểu, chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ”, Đại tá Thời nhấn mạnh.

Theo Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Dũng chưa có tiền án, tiền sự, Dũng làm nghề bán giá tại địa phương. Thời điểm xảy ra vụ án, chưa xác định dấu hiệu tâm thần đối với Dũng.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Văn Dũng về hành vi “Giết người” và “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Đối tượng là người hiền lành?

Tối 19/4, PV có mặt tại tang lễ của nạn nhân, nhiều người thân, hàng xóm “sốc” khi biết Dũng là đối tượng gây án. Hàng xóm cho biết, Dũng có vợ và con trai, là người khá hiền lành, chưa từng mâu thuẫn với hàng xóm, láng giềng.

“Tôi vẫn nghĩ các thanh niên, nhưng khi biết được Dũng là đối tượng gây án tôi khá sốc, vì bình thường đối tượng khá hiền lành”, bà ngoại bé N. nói.

“Dũng sống với vợ và người con, có nuôi thêm một người cháu, gia đình Dũng khá giả, sống bằng nghề làm giá, sống hiền lành với hàng xóm, láng giềng.

Khi Dũng bị công an bắt, nhiều người mới hốt hoảng vì tối 18/4, Dũng cùng vợ còn đến thắp nhang cho bé N., sau đó công an đến mời Dũng làm việc và đến sáng 19/4, Dũng bị bắt”, cô của cháu N. bức xúc nói.

{keywords}
Bà ngoại của bé N. rất "sốc" và căm phẫn khi biết Dũng là nghi can


Theo điều tra ban đầu, khoảng 17h30 ngày 17/4, Dũng đến nhà hàng xóm dự đám giỗ. Đến 20h cùng ngày, Dũng đi bộ về nhà. Thấy nhà khóa cửa, Dũng biết vợ đi dự tiệc sinh nhật chưa về nên đi bộ sang nhà mẹ vợ ở phường Long Toàn, TP Bà Rịa để dự sinh nhật cùng vợ.

Khi đến đầu hẻm 122 đường Võ Thị Sáu, phường Long Tâm thì đối tượng phát hiện cháu N. và cháu L. đi theo sau nên Dũng nảy sinh ý định xâm hại tình dục cháu N. Dũng đứng tại sân bóng và đợi cháu N. đến.

Dũng bế N. đến gò cát cạnh sân bóng (cách nhà N. khoảng 100 mét) và đặt cháu xuống đất, sợ hãi N. la hét. Đối tượng sợ có người phát hiện nên đã bóp cổ cháu N. đến tử vong, sau đó dùng tay xâm hại tình dục, rồi bỏ đi sang nhà mẹ vợ để dự sinh nhật.

{keywords}
Nhà Dũng chỉ cách nhà nạn nhân vài mét.


Phát hiện không có con gái ở nhà, chị Thúy (mẹ N.) cùng người thân đi tìm kiếm. Đến gò cát thì bàng hoàng phát hiện thi thể N. nên hô hoán, báo công an.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng Công an TP Bà Rịa có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân, rà soát đối tượng có liên quan.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã tập trung xác minh các đối tượng nghi vấn.

Đến 22h ngày 18/4, Công an đã mời Phạm Văn Dũng về làm việc. Tại cơ quan công an, Dũng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngày 19/4, Công an tỉnh đưa Dũng đến thực nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Thực nghiệm hiện trường vụ bé gái 5 tuổi bị hiếp dâm, sát hại ở bãi đất

Thực nghiệm hiện trường vụ bé gái 5 tuổi bị hiếp dâm, sát hại ở bãi đất

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sáng nay (19/4) đưa nghi can đến thực nghiệm hiện trường vụ bé gái 5 tuổi bị hiếp dâm, sát hại ở bãi đất trống gần nhà.  

Theo Công an TP.HCM