Ngày 29/6, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai vẫn đang tạm giữ đối tượng Lại Thị Tuyết Mai (32 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) để điều tra làm rõ về vụ án mạng xảy ra tại khu nhà trọ thuộc ấp 5, xã An Phước, huyện Long Thành.

Trước đó, vào tối 28/6, giữa ông Nguyễn Văn Hào (quê tỉnh An Giang, tạm trú tại xã An Phước, chồng của Mai) và Mai đã xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cự cãi, ông Hào dùng tay tát vào mặt Mai. 

{keywords}
Vị trí nền nhà nơi Hải đang nằm ngủ thì bị vợ chém

Bất ngờ bị chồng đánh, Mai lấy con dao nhọn thủ sẵn trong người đâm vào ngực chồng khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Người dân nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Được biết nạn nhân Hào và Mai đều có con riêng. Họ ở với nhau và có thêm 1 người con chung. Thời gian gần đây, do liên quan đến vấn đề con riêng, con chung nên giữa hai người thường xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

Trước đó, ngày 26/6, tại xã Đắk Nông, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông cũng xảy ra vụ án vợ sát hại chồng vì mâu thuẫn nhỏ trong gia đình.

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ trưa ngày 26/6, người dân nghe tiếng kêu la thất thanh từ nhà cặp vợ chồng trẻ Ngô Văn Hải (25 tuổi) và Thèng Thị Tâm (tuổi, trú thôn 17, xã Đắk Drông, huyện Cư Jút nên vội chạy sang xem có chuyện gì.

Tới nơi, dân làng bàng hoàng phát hiện anh Hải nằm gục trước sân, người bê bết máu. Mọi người vội đưa Hải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk. Người nhà chỉ nghe loáng thoáng nguyên nhân Hải bị thương là do bị vợ chém trong lúc mâu thuẫn, cãi vã.

Sau khi đưa anh Hải đi cấp cứu, người nhà không thấy chị Tâm nên đã tổ chức đi tìm. Đến chiều cùng ngày thì phát hiện chị Tâm đang nằm thoi thóp trong rẫy cà phê cách nhà khoảng 50m, bên cạnh là chai thuốc diệt cỏ đã bị uống gần cạn. Người nhà vội đưa Tâm đi cấp cứu, tuy nhiên, đến khoảng 16 giờ cùng ngày nạn nhân đã tử vong.

Theo người nhà các nạn nhân, Hải và Tâm mới kết hôn tháng 7/2014. Cả hai được bố mẹ cho tiền cất một căn nhà nhỏ sống cạnh. Tâm mới sinh con nhỏ được 24 ngày tuổi.

Vào buổi trưa, trước khi xảy ra án mạng, Tâm nhờ Hải ra chặt cây gần dây phơi đồ để phơi đồ nhanh khô nhưng Hải không làm theo. Giữa Tâm và Hải đã xảy ra cãi vã. Hải sau đó vào nhà nằm nghỉ thì Tâm xuống bếp lấy con dao chạy lên nhà chém tới tấp vào người chồng.  

Ông Hoàng Văn Quang - Bí thư chi bộ thôn 17 cho biết, vợ chồng Tâm và Hải đều là những người hiền lành, trước giờ chưa có hiềm khích mâu thuẫn với ai trong xóm. Tâm được đánh giá là người con dâu hiền, rất hiếu thảo với bố mẹ.

"Mới hôm qua tôi còn thấy vợ chồng nó chở nhau đi chợ, cười nói bình thường, vậy mà giờ lại xảy ra sự việc đau lòng như vậy" - ông Quang buồn bã nói.

Nguyên nhân vụ án mạng đang được cơ quan CSĐT công an huyện Cư Jút điều tra làm rõ.

Hùng Anh - Trùng Dương