
TIN BÀI KHÁC
Xe bus mất phanh, ủi phăng hàng loạt xe máy
Vờ đau bụng, giở trò đồi bại với thiếu nữ
Kinh hoàng án mạng từ những vụ xử “cẩu tặc”
Kinh hoàng màn tắm “kiểu mới” của bảo mẫu
Từ tối 23/11, cộng đồng mạng lại sửng sốt và phẫn nộ khi chứng kiến một video clip quay cảnh một phụ nữ được cho là bảo mẫu vừa tắm vừa đánh đập dã man một em bé được tung lên mạng.
Trong clip dài hơn 1 phút này, người phụ nữ mặc áo hồng trong khi “tắm” cho một cháu bé 3 tuổi đã dùng chân đạp liên hồi vào người cháu, đè xuống sàn để kỳ cọ và liên tục mắng chửi mặc cho đứa bé cố tìm cách “thoát thân”.
Thông tin ban đầu, bảo mẫu có kiểu “tắm mới” trên là Trần Thị Phụng (52 tuổi, huyện Thuận An, Bình Dương). Bé gái tội nghiệp là Hồ Thị Thúy Ngân (3 tuổi, con của một cặp vợ chồng làm công nhân trong vùng).
![]() |
|
Các cháu bé tại cơ sở chui của bà Phụng. (Ảnh: VietNamNet) |
Lí giải về việc tạt thẳng ca nước vào mặt và ấn ca vào miệng bé Ngân, bà Phụng cho rằng, do trong lúc rửa mặt, bé vùng vằng không chịu nên bà ta mới làm vậy. Các hành vi đạp bé xuống nền nhà, túm tóc giật ngược đầu bé lên là để tắm bé… cho dễ. Đồng thời, bà Phụng cho rằng những hành động như trong clip là “bình thường”.
Đây không phải là lần đầu những vụ hành hạ các cháu bé dã man thế này được phanh phui. Các bé đều rất nhỏ, khả năng tự vệ hoàn toàn không có nên nghiễm nhiên nhận những trận đòn oan ức từ các bà bảo mẫu vô lương tâm.
Trước vụ việc này, hàng loạt vụ bạo hành liên quan đến công tác trông giữ trẻ mầm non đã xảy ra. Gần đây nhất là vụ bé Lê Quang Vinh (4 tuổi, Tân Phú, TP HCM) bị cô giáo trường tư thực Hoa Lan bỏ vào thang máy gây thương tích nặng nề với mục đích chỉ để …dọa cháu ăn. Hành động nhẫn tâm này đã khiến bé Vinh bị chấn thương nặng, tinh thần hoảng loạn.
Cho trẻ ăn cơm bằng cái tát
Cách đây khoảng 2 năm, nhiều người ắt hẳn còn nhớ vụ bạo hành trẻ em của "bảo mẫu" Quảng Thị Kim Hoa (SN 1967, ở phường Quyết Thắng, Biên Hòa). Dư luận cả nước lúc đó đã vô cùng phẫn nộ và đau xót khi xem được đoạn ghi hình bà Hoa đánh đập, hành hạ dẫn đến 2 cháu trong lớp giữ trẻ bị thương tích từ 1 - 3%. Không chỉ bị thương tích tức thời, cháu Huỳnh Thị Mỹ Duyên còn có một số biểu hiệu rối loạn tâm thần.
![]() |
| Bé Lê Quang Vinh bị thương tích nặng nề. (Ảnh: VietNamNet) |
Sự việc xảy ra vào đầu tháng 1/2008, đoạn ghi hình hành động của bà Hoa được các đồng nghiệp Đài PT-TH tỉnh Đồng Nai thực hiện và phát đúng vào chương trình thời sự tối của Đài truyền hình Việt Nam khiến dư luận cả nước vô cùng phẫn nộ. Bà Hoa trong lúc cho các cháu bé ăn cơm đã liên tục mắng chửi và tát tai những đứa trẻ chỉ mới 14 tháng đến 6 tuổi. Nhẫn tâm hơn là cảnh bà Hoa nắm tóc một bé gái giật ngược ra phía sau rồi liên tiếp tát hàng chục cái vào mặt, dùng tô cơm đập vào cằm và miệng cháu bé để ép cháu ăn cơm.
Cơ sở nuôi giữ trẻ của bà Hoa đã hoạt động được gần 3 năm và có khoảng 7 cháu được gửi tại đây. Các cháu được gửi ở nhà bà Hoa từ 7 giờ đến 19 giờ mới được phụ huynh đưa về. Trong quá trình giữ trẻ, do trẻ ăn chậm, biếng ăn nên bà Hoa đã thẳng tay đánh đập các cháu; hoặc dùng các thứ sẵn trên tay như thước, tô để đánh các cháu nhỏ. Những hành vi dã man của bà bảo mẫu này chỉ dừng lại khi những thước phim kinh hoàng ấy đến với dư luận cả nước.
Sau đó, Toà án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã xét xử vụ án “cố ý gây thương tích” của "bảo mẫu" Quảng Thị Kim Hoa với 12 tháng tù giam.
Dán băng keo vào miệng cho trẻ đỡ khóc
Cũng cách không xa vụ Quảng Thị Kim Hoa trước đó, một vụ án chấn động liên quan đến bạo hành trẻ em ở các lớp trông trẻ xảy ra khi một cô trông trẻ đã nhẫn tâm dùng băng keo dán vào miệng cháu bé khi cháu khóc nhiều. Cháu bé ngạt thở và dẫn đến tử vong một tháng sau mặc dù được nỗ lực cấp cứu.
Cái chết thương tâm của bé gái chưa tròn hai tuổi ấy bắt đầu vào ngày 30/11/2007, chị Nguyễn Đan Thùy (Gò Vấp, TP HCM) đem con gái là Đỗ Ngọc Bảo Trân (18 tháng tuổi) gửi tại lớp Cháo nát, trường Mầm Non tư thục Thiên Thơ. Khi thấy cháu Trân khóc nhiều vì đòi mẹ, Lê Thị Lê Vy (31 tuổi, ở Gò Vấp, TP.HCM), bảo mẫu lớp Cháo nát, đã lấy cuộn băng keo và cắt miếng băng (kích thước 4x15cm) dán vào miệng Trân để cháu… ngưng khóc. Sau khi đặt bé Trân nằm xuống chiếu, đắp một tấm khăn lên ngực cho bé ngủ, Vy bỏ đi chăm sóc các cháu khác.
![]() |
| Quảng Thị Kim Hoa hối lỗi trước tòa (Ảnh: VTC) |
Khoảng 5 phút sau, khi cháu Trâm bắt đầu ngạt thở, tím tái Lê Thị Vy mới tá hỏa đưa đi cấp cứu. Do bị ngạt quá lâu nên Trân đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu, chết não và sau gần 1 tháng thì bé tử vong.
Nhiều người cho rằng bản án 3 năm tù cho cô bảo mẫu chưa qua trường lớp đào tạo nghiệp vụ nào này là còn “nhẹ tay”. Từ sự vô ý thức, vô đạo đức nghề nghiệp mà cô bảo mẫu này đã vô tình lấy đi mạng sống của một cháu bé chưa tròn 2 tuổi. Hành vi của cô bảo mẫu này đã gây hoang mang cho những người có con gửi tại các trường mẫu giáo, mầm non, ảnh hưởng đến uy tính của ngành giáo dục…
Đấy chỉ là những vụ việc được báo chí và cơ quan chức năng vào cuộc, còn bao nhiêu bé nữa đang chịu sự hành hạ của các bà bảo mẫu vô lương tâm mà không thể kêu cứu?
Lê Ngọc (tổng hợp)


