Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27 tháng 10 đã tuyên bố, xác nhận cái chết của thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS - Abu Bakr al-Baghdadi. Ông Trump cho biết, "thủ lĩnh kẻ khủng bố nguy hiểm nhất thế giới, đã phải đối diện với công lý."

Ông Trump nói thêm rằng, các khám nghiệm được tiến hành, đã "xác nhận chắc chắn" về cái chết của Baghdadi.

Tổng thống Mỹ cho hay, có 11 đứa trẻ được đưa khỏi ngôi nhà nơi Baghdaid trú ẩn, khi bị quân đội Mỹ tiến hành đột kích, thủ lĩnh IS đã kích hoạt chiếc áo khoác gắn bom, sát hại 3 trẻ em.

Theo tổ chức theo dõi Nhân quyền Syria SOHR, chiến dịch đột kích bằng máy bay ở Barisha, một ngôi làng nhỏ ở Tây Bắc Syria, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, đã nhằm vào các thành viên cấp cao của tổ chức khủng bố này.

Tuy nhiên, đây cũng không phải là lần đầu tiên, xuất hiện thông tin về cái chết của thủ lĩnh IS Baghdadi.

Tháng 6 năm 2016, nhiều cơ quan truyền thông đã đưa tin Baghdadi tử vong, sau một tuyên bố phát đi, từ tổ chức khủng bố IS. Đúng một năm sau, một quan chức cấp cao của Nga cũng được cho là xác nhận '100%' , về cái chết của Baghdadi. Nhưng đến tháng 7 năm 2017, lại có một quan chức chống khủng bố của Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, có tới "99%" là Baghdadi vẫn còn sống.