0923 457 788 (Hà Nội) | 0962 237 788 (Tp.HCM)
16/12/2019 06:13:19 (GMT +7)
Hơn 47 năm thất lạc, người cựu binh Mỹ muốn tìm lại cô gái Việt Nam tên Phương ông gặp năm 1972 ở Cần Thơ.
Từ sau khi phát hiện chồng ngoại tình, tôi bỗng như thấy mình yêu anh nhiều hơn. Nó giống như một cú vấp để cả hai chúng tôi đủ đau để nhìn lại con đường mình đang đi.
Những lời nói nặng nề của vợ khiến tôi rất bất ngờ, thất vọng. Cô ấy có thể chỉ tiêu 100 triệu đồng cho vài ngày du lịch. Nay chỉ vì chồng giúp đỡ một người thì cô ấy lại có thái độ hẹp hòi, quá quắt như vậy?
Chồng tôi báo một khoản nợ gần nửa tỷ do chơi lô đề bị thua lỗ. Mẹ chồng tôi yêu cầu con dâu phải về nhà bố mẹ đẻ để vay mượn, trả nợ thay chồng.
Bố mẹ Văn Hậu tiết lộ, con trai chưa bao giờ giới thiệu người yêu với gia đình. Ông bà chỉ biết, đó là cô bạn học cùng trường, khi Văn Hậu vẫn còn ở Thái Bình.
Sau 8 năm hôn nhân, tôi cay đắng phát hiện chồng lừa dối mình, qua lại với người phụ nữ một lần đò.
Tôi vừa bước vào phòng, vợ tôi liền vội vàng tắt điện thoại giấu xuống gối. Thấy lạ, tôi buộc vợ phải đưa điện thoại cho tôi xem.
Cách đây 5 năm, khi hai vợ chồng mới cưới nhau, Bích chỉ là một người phụ nữ bình thường, làm nhân viên văn phòng. Chồng cô cũng như vậy… Cuộc sống những ngày đó bình yên, hạnh phúc dù bạc tiền không dư giả cho lắm.
Giờ, chúng ta đã thành người dưng thật rồi. Em xin phép lưu giữ những kỷ niệm của hai đứa mình vào ký ức.
Gần đây, tôi thấy cô trợ lý xinh đẹp có vẻ quan tâm đến chồng tôi quá đà. Tôi lập tức cho cô ấy nghỉ việc và tuyển một nam trợ lý về làm việc cho chồng.
Tôi nguyền rủa cái ngày mình quyết định phản bội chồng vì sức hút của người đàn ông trẻ mới quen.
Ít ai biết, cuộc hôn nhân 2 năm của tôi chỉ là một bản hợp đồng, không tình dục, không tình yêu. Thế nhưng, khi sắp chấm dứt bản hợp đồng đó, lòng tôi lại hoang mang.
Tôi năm nay 29 tuổi, cả gia đình đang mong chờ tôi bước chân lên xe hoa. Thế nhưng ngày vui sắp tới mà tâm trạng tôi thì đang nặng trĩu. Không biết có nên bước tiếp với anh hay phải dừng lại.
Tôi luôn tự hào rằng mình chỉ hẹn hò trai Tây. Trong những lần tụ tập với bạn bè, đồng nghiệp, tôi hay khoe khoang kinh nghiệm tình trường, những ngọt ngào, nóng bỏng chỉ yêu trai Tây mới có, khiến ai nấy tròn xoe mắt.
Nghĩa trang này chỉ dành cho người nghèo, những người khi chết không có đất để chôn, không có tiền mua quan tài và chôn xong không còn khả năng xây mộ.
Đến sửa điện cho khách, tôi ức nghẹn khi phát hiện vợ mình bước ra từ phòng tắm của chủ nhà.
10 giúp việc nghỉ trong vòng 6 tháng không rõ lý do, tôi chán nản thì được đồng nghiệp giới thiệu cho cô bé 18 tuổi đang cần việc. Nào ngờ, cô bé bị bố chồng 76 tuổi của tôi quấy rối.
Tôi chết lịm khi nghe em nũng nịu với tình già rằng: Con gái anh đã có người cho mang họ, mà cẩn thận lần sau đừng để tòi ra đứa nữa là không giấu được đâu!....