- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vô tư cho bạn gái ngủ lại nhà, tôi thẫn thờ nhìn việc cô ấy lén lút làm giữa đêm
Đêm khuya nên tôi vô thức thả nhẹ động tác, khẽ khàng mở cửa ra ngoài. Từ xa tôi nhìn thấy Diễm đang lén làm một việc mà tôi không thể tưởng tượng nổi.
- Vào ngày bạn thân mời tôi dùng cơm, tôi đã hí hửng nghĩ sẽ được anh tỏ tình, ngờ đâu diễn biến sau đó làm tôi chao đảo
- Chết lặng phát hiện bạn thân cùng nhà tìm mọi cách quyến rũ người yêu
- Bạn thân của chồng đến viếng đám tang, vừa nói được vài câu, anh ta đã tiết lộ một chuyện động trời khiến tôi phải vào viện cấp cứu
Tôi có một cô bạn tên Diễm. Chúng tôi quen nhau khi ở chung xóm trọ, rồi dần thân thiết lúc nào không hay. Hồi đó, có chuyện gì tôi cũng thường tâm sự với cô ấy. Tất nhiên bao gồm cả chuyện yêu đương của mình.
Khi yêu Khương, thi thoảng tôi lại rủ cô ấy cùng đi ăn và cafe với hai chúng tôi. Bộ ba tụi tôi chơi cùng nhau khá vui vẻ. Sau này Diễm có bạn trai, 4 người chúng tôi hay hẹn hò nhau đi chơi xa vào dịp cuối tuần.
Nhưng Diễm chẳng yêu ai được lâu. Khi tôi và Khương kết hôn thì Diễm đã đổi qua mấy anh bạn trai rồi.
Đến nay tôi và Khương đã làm đám cưới được 3 tháng. Tối qua là sinh nhật tôi. Không muốn tổ chức rình rang, tôi chỉ làm 1 mâm cơm mời bố mẹ 2 bên, em gái tôi, em trai chồng và Diễm tới ăn tối.
Có chuyện gì tôi cũng thường tâm sự với Diễm. (Ảnh minh họa)
Tàn tiệc đã khá muộn, tôi liền bảo Diễm ngủ lại. Diễm đồng ý luôn. Đúng đợt chồng tôi đang có dự án thường xuyên phải thức khuya làm việc, tôi rủ Diễm vào ngủ chung với mình. Khương làm việc xong có thể ngủ tạm ở phòng dành cho khách.
Chúng tôi tâm sự chán chê rồi mới ngủ. Chẳng biết thiếp đi được bao lâu, tôi chợt tỉnh dậy thì không thấy cô bạn của mình đâu. Xỏ dép ra ngoài uống cốc nước, tôi muốn tiện thể xem Diễm có việc gì không.
Đêm khuya nên tôi vô thức thả nhẹ động tác, khẽ khàng mở cửa ra ngoài. Từ xa tôi nhìn thấy Diễm đang lén làm một việc mà tôi không thể tưởng tượng nổi.
Cô ấy đứng lặng lẽ trước cửa phòng làm việc của chồng tôi. Đúng vậy, cô ấy cứ đứng chết trân như thế, mắt đăm đắm nhìn vào trong. Có ánh điện hắt ra qua cánh cửa để hé, rõ ràng Khương còn trong phòng.
Trong phòng làm việc có kê một chiếc ghế dài, tôi đoán anh nằm đọc tài liệu ngủ quên luôn ở đó. Vậy nên đèn mới còn sáng và cửa không khóa. Diễm đi qua, tình cờ nhìn thấy nên dừng lại.
Nhưng ánh mắt kia của Diễm khiến tôi giật mình thảng thốt. Một người bạn bình thường sao có thể dành cho nhau ánh mắt chất chứa cả bầu trời cảm xúc như vậy?
Đáng nói hơn, tôi còn chợt nhìn thấy Diễm đưa tay lên lau nước mắt. Diễm khóc ư? Cô ấy nhìn chồng tôi và khóc! Tôi bàng hoàng nhận ra có một bí mật mà cô ấy đã giấu giếm bao lâu nay.
Thấy Diễm dợm bước muốn quay đi, tôi cũng nhanh chân trở về phòng rồi nằm lại giường như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng từ đó đến sáng tôi chập chờn ngủ không ngon giấc.
Nhìn vào biểu hiện của Diễm lúc nửa đêm ấy, tôi đã có thể khẳng định Diễm có tình ý đơn phương với chồng mình. Nếu Khương cũng đáp lại thì chắc chắn Diễm đã chẳng phải giữa đêm lén lút ngắm trộm anh rồi rơi nước mắt như thế.
Mất đi 1 người bạn như cô ấy, tôi cũng thấy đáng tiếc. (Ảnh minh họa)
Tôi cho rằng, Diễm đã có tình cảm với Khương từ lúc tôi đưa anh về giới thiệu với cô ấy. Đó cũng là lý do Diễm không yêu ai được lâu dài và cho tới giờ vẫn chưa kết hôn. Những người đàn ông kia chỉ để cô ấy lấp chỗ trống và che giấu tình cảm thật sự của mình mà thôi.
Sáng ra Diễm điềm nhiên như không có chuyện gì tạm biệt vợ chồng tôi ra về. Thực sự nếu nhìn vào cách cư xử của Diễm với chồng tôi, thì tôi sẽ chẳng bao giờ nhìn ra được nỗi lòng của cô ấy. Diễm che đậy rất tài tình, mấy năm qua tôi chẳng mảy may nghi ngờ chút nào.
Hiện giờ tôi khó xử quá. Có lẽ tôi nên nghỉ chơi với Diễm là cách tốt nhất. Có một cô bạn thân thích chồng mình là chuyện nguy hiểm cỡ nào chứ? Nếu còn qua lại nghĩa là tôi vô tình tạo điều kiện cho họ gặp nhau còn gì.
Nhưng Diễm lại chẳng làm gì, chỉ cất giữ tình cảm kia thật sâu trong lòng rồi tự buồn khổ một mình thôi. Mất đi 1 người bạn như cô ấy, tôi cũng thấy đáng tiếc. Suy cho cùng cô ấy vẫn biết đâu là đúng, đâu là sai.
Phải chăng tôi nên tích cực giới thiệu đối tượng cho Diễm. Tìm được người đàn ông hợp ý, cô ấy sẽ nhanh chóng quên đi chồng tôi. Và tình bạn của tôi với cô ấy sẽ không bị ảnh hưởng gì. Xin mọi người cho tôi xin lời khuyên
Theo Phụ Nữ Việt Nam
-
Tâm sự8 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự17 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự18 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự20 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự2 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.