Các nhà khảo cổ học vừa vớt được một khẩu đại bác từ con tàu cướp biển khét tiếng của tướng cướp BlackBeard (Râu đen), kẻ được mệnh danh là “Vua của mọi cướp biển trong lịch sử”.

TIN LIÊN QUAN
Con tàu này đã bị chìm ngoài khơi Bắc Carolina (Mỹ) vào năm 1718 sau khi thuyền trưởng Râu đen (tên thật là Edward Teach) lái nó va phải bãi đá cạn trong vịnh.

LiveScience cho biết, khẩu đại bác dài 2,4 m và nặng khoảng 900 kg, được đặt tên mã là C13.

Đáng ra, mục tiêu thật sự của sứ mệnh trục vớt lần này là khẩu đại bác C23, khẩu lớn nhất trong đội đại bác 40 chiếc của tàu. Tuy nhiên, dưới đáy biển, C23 đang bị bao quanh bởi rất nhiều chướng ngại vật nên nhóm thợ lặn không thể vớt được.

“Giải phóng được C13 khỏi biển sâu vẫn là một thắng lợi lớn của chúng tôi, nhất là khi sứ mệnh này đã bị hoãn lại nhiều ngày vì thời tiết xấu”, trưởng nhóm khảo cổ Mitchell tâm sự với OurAmazingPlanet. “Chúng tôi đã rất may mắn”.

C13 bị đóng kết một lớp cát và hà cứng như bê tông và để phá vỡ được lớp đóng kết này phải mất vài năm, Mitchell nói thêm.

Cùng với đại bác, nhóm khảo cổ đã phát hiện rất nhiều vật dụng trên tàu như còng chân bằng sắt để trói buộc tù binh hay nô lệ châu Phi.

Edward Tech chỉ huy một đội quân “khủng bố” thiện chiến và hoành hành khắp vùng biển Caribe trong 2 năm 1716 – 1718. Ban đầu, Tech là chỉ huy tàu lùng (tàu của tư nhân được chính phủ giao nhiệm vụ chuyên đi bắt tàu buôn địch) cho chính quyền của Nữ hoàng Anh nhưng đã dần chuyển sang hành nghề cướp biển. Là một kẻ máu lạnh, hung hãn, tàn bạo và rất hiếu chiến, Râu đen khiến người ta khiếp sợ cả về tình cách hoang dại của hắn cũng như cách mà hắn bắt giữ các tàu thuyền “đi lạc”.

Trọng Cầm