- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bé trai 6 tuổi leo lên tay vịn thang cuốn rơi xuống đất, tai họa vì sự bất cẩn của phụ huynh xảy ra trong 8 giây ngắn ngủi
Thời điểm xảy ra tai nạn, bé trai đã leo lên tay vịn thang cuốn ở tầng 2 chơi một mình mà không có phụ huynh đi cùng.
- Con trai Hòa Minzy lên đồ đi học cực bảnh nhưng xem đến ảnh cuối thì ai cũng rưng rưng
- 4 loại thực phẩm này có chứa chất "tăng chiều cao" tự nhiên, trẻ ăn nhiều sẽ cao lớn vượt trội so với bạn cùng lứa tuổi
- Phụ nữ mang thai không được bế con của người khác, đây không phải là chuyện mê tín mà có cơ sở khoa học
Trang QQ đưa tin, khoảng 9 giờ tối ngày 3/9, một vụ tai nạn đã xảy ra tại trung tâm mua sắm thành phố Hải Lạc, quận Lật Thủy, Nam Kinh (Trung Quốc). Nạn nhân là một bé trai khoảng 6 tuổi, trong lúc nghịch ngợm leo lên tay vịn thang cuốn chơi nên đã bị kéo đi và rơi xuống đất từ tầng 2.
Theo đoạn video lan truyền trên mạng, có thể thấy thời điểm xảy ra tai nạn, đứa trẻ chạy đến khu vực thang cuốn ở tầng 2 một mình, không có người lớn giám sát. Cậu bé đã trèo lên tay vịn thang cuốn để chơi, không ngờ khi phần tay vịn di chuyển đã kéo luôn cậu bé theo.
Đứa bé sợ hãi muốn xuống nhưng không thể xuống được, sau đó thì mất thăng bằng và rơi thẳng xuống đất qua khe hở giữa lan can và thang cuốn. Một người phụ nữ gần đó thấy tình hình đứa trẻ nguy hiểm đã cố chạy tới cứu nhưng không kịp. Toàn bộ vụ tai nạn chỉ xảy ra trong vỏn vẹn 8 giây.
Trưa ngày 4/9, phóng viên đã đến trung tâm mua sắm để tìm hiểu tình hình. Các nhân viên ở cửa hàng gần hiện trường vẫn còn chưa hết sợ hãi. Họ cho biết thời điểm đó vẫn còn rất nhiều khách đang mua sắm trong trung tâm.
Khi tai nạn xảy ra, nhiều người kinh hãi hét lớn cầu cứu, có người gọi đến số điện thoại khẩn cấp, ai nấy đều rất lo lắng. Mãi một lúc sau thấy tiếng kêu cứu, hai người lớn và 3 đứa trẻ con khác đã hốt hoảng chạy đến hiện trường, có vẻ họ là gia đình hoặc bạn bè của nạn nhân.
Được biết vị trí đứa trẻ rơi xuống cách mặt đất khoảng 5 mét. Điều tra cho thấy hoạt động của thang cuốn không có sự bất thường, tại vị trí thang cuốn cũng có các biển cảnh báo về an toàn cho khách.
Sau khi sự việc xảy ra, phía ban quản lý trung tâm thương mại không có bất cứ phản hồi nào. Vụ tai nạn xảy ra thực chất không liên quan đến việc vận hành thang, cũng không thuộc trách nhiệm của phía trung tâm mua sắm.
Tuy nhiên, nhiều người đã lên tiếng yêu cầu ban quản lý nên lắp đặt lưới an toàn ở các khe hẹp giữa thang cuốn và lan can các tầng để phòng tránh tai nạn té ngã hoặc đồ vật rơi xuống từ đây.
Được biết đứa trẻ đã được đưa đến bệnh viện thành phố để điều trị. Trong một cảnh quay khác cho thấy người phụ nữ được cho là mẹ của nạn nhân đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu, tay liên tục đập xuống đất, gào khóc thảm thiết. Hiện tại không có thông tin về tình trạng của bé trai.
Bản chất trẻ con thường rất nghịch ngợm và tò mò về thế giới bên ngoài. Các bậc cha mẹ phải luôn chú ý đến sự an toàn khi đưa trẻ ra ngoài chơi, đặc biệt là ở những nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn như những nơi đông người, siêu thị, trung tâm mua sắm... càng phải tăng cường trông coi để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Làm mẹ12 giờ trướcMột bà mẹ đã đưa ra lời cảnh báo đến mọi người sau khi con trai suýt mất mạng vì một vật dụng quen thuộc trong nhà.
-
Làm mẹ1 ngày trướcTrẻ em chắc chắn nhớ ăn món tráng miệng hoặc chơi điện tử trên máy tính bảng, nhưng còn việc dọn đĩa hoặc thu gọn đồ đạc thì thường bị... bỏ quên.
-
Làm mẹ1 ngày trướcNgày nay, chủ đề về EQ được các bậc phụ huynh hết sức quan tâm.
-
Làm mẹ1 ngày trướcCó những thói quen của cha mẹ tưởng là xấu nhưng thực chất lại mang đến ảnh hưởng tích cực cho con cái.
-
Làm mẹ2 ngày trướcChị Lê Ngọc than thở: “Con học lớp 12 rồi nhưng ngoài sách vở ra, không biết làm một việc gì. Mẹ nhờ rửa bát thì kêu mệt, nấu ăn thì càng không...".
-
Làm mẹ3 ngày trước“Mẹ nhận ra là mặc dù chúng mình yêu nhau rất nhiều nhưng lại chẳng mấy khi có được những phút giây tâm tình lãng mạn thường xuyên như vậy. Lỗi tại mẹ, yêu con nhưng đôi lúc chỉ để trong lòng, chỉ hành động và ít khi bày tỏ".