- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng cũ đòi ly hôn để cưới một người phụ nữ kém 5 tuổi, ngày anh tái hôn tôi tặng món quà khiến anh tím tái mặt phải hủy đám cưới ngay lập tức
Ngày chồng cũ tái hôn, tôi vui vẻ đến đám cưới và tặng anh món quà khiến anh tím tái mặt mày rồi lập tức hủy hôn.
- Mẹ chồng lên thành phố sống thì bị tôi soi 5 ngày không tắm, hôm sau bà bỏ về quê rồi gọi điện lên nói câu này khiến tôi nghẹn ứ
- Chồng phải phẫu thuật, tôi tức tốc về quê vay tiền thì mẹ chỉ cho hộp sữa hết hạn sử dụng, ôm cục tức về nhà mở ra xem tôi choáng váng tột độ
- Đi công tác về thấy vợ đã ngủ, nhẹ nhàng đắp chăn cho em thì cô ấy ngơ ngác nói câu này khiến tôi choáng váng
Qua sự giới thiệu của bạn bè, tôi và chồng cũ gặp gỡ trong một buổi tiệc sinh nhật. Lần đầu tiên chạm mặt, chúng tôi đã phải lòng nhau như đã quen biết từ lâu. Trong mắt người xung quanh, chúng tôi là cặp trai xinh gái đẹp, xứng đôi vừa lứa. Sau nửa năm yêu đương mặn nồng, chúng tôi tiến tới hôn nhân.
Với tôi, cuộc sống sau hôn nhân hoàn toàn khác biệt và không như những gì mình nghĩ trước đó. Trong đầu tôi luôn mơ về những khoảnh khắc lãng mạn ngọt ngào, được chồng chiều chuộng sau mỗi ngày đi làm về. Nhưng tất cả đều sụp đổ, những thói quen sinh hoạt khác biệt của cả hai khiến chúng tôi rất hay cãi nhau. Từ ngày cưới, chồng còn thay đổi một trời một vực, anh hay cáu gắt và để ý chuyện vặt vãnh trong nhà, khác hẳn thời còn yêu đương "chỉ có tôi là nhất".
Về phía mẹ chồng, bà lúc nào cũng soi mói, hễ vợ chồng tôi lời qua tiếng lại là bà lại cho rằng đó là lỗi của tôi. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình vô cùng chán nản nên rất muốn ly hôn. Nhưng mỗi lần đề cập chuyện này thì chồng lại van xin tôi. Anh còn nói rằng, tôi là người anh yêu duy nhất, nếu bỏ nhau anh sẽ không sống nổi. Nghe những lời anh nói, tôi lại bị lay động và tin rằng đó là sự thật.
Cưới nhau đã 3 năm, tôi chưa có bầu thì bị mẹ chồng mắng mỏ, bà nói rằng nếu tôi không thể có con thì ly hôn sớm đi. Chồng không phàn nàn gì nhưng tôi thấy anh ngày càng đi sớm về muộn. Có hôm, anh đi qua đêm mà không nói với tôi lời nào.
Một hôm, chồng đi làm về khuya và trong lúc có chút men say, anh dựng tôi dậy nói rằng: "Anh yêu em, nhưng em không có thai được thì chúng ta ly hôn. Anh đã có người phụ nữ khác, cô ấy mang bầu 2 tháng rồi".
Nghe những lời chồng nói mà tôi choáng váng, không ngờ anh lại có thể làm chuyện tày đình sau lưng tôi. Dù đau khổ tôi cũng đồng ý ly hôn ngay lập tức với kẻ đã phản bội mình. Ngày hôm sau, tôi thu dọn đồ đạc về nhà ngoại và để lại tờ giấy ly hôn đã kí sẵn trên bàn. Sau này, tôi cũng tìm hiểu thì ra anh đã qua lại với cô đồng nghiệp kém 5 tuổi đã lâu khiến ai trong công ty cũng biết và nhìn qua ảnh Facebook thì cô ấy có diện mạo rất xinh đẹp.
Về nhà mẹ đẻ một thời gian, tôi nghĩ việc không có con là do mình nên đến bệnh viện khám để chữa trị. Không ngờ, bác sĩ bảo sức khỏe sinh sản của tôi hoàn toàn bình thường. Tôi như mở cờ trong bụng nhưng không nói chuyện này với ai. Ngày chồng cũ tái hôn, tôi vui vẻ đến đám cưới và tặng anh món quà là tờ giấy khám sức khỏe của tôi. Anh cầm đọc xong tím tái mặt mày rồi vội hủy đám cưới ngay lập tức.
Sau đó, chồng cũ mới biết mình bị cô gái kia lừa, anh không có khả năng có con. Anh còn gọi điện van xin tôi tha thứ và quay trở lại. Nhưng tôi không dại gì đến với anh lần thứ 2, cuộc đời tôi gắn với anh như vậy là quá đủ rồi. Tôi tin trong tương lai tôi sẽ gặp được người đàn ông yêu thương mình thật lòng!
(huonggiang...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự3 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự3 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự4 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự7 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự8 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự12 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự23 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.