- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Em chồng 24 tuổi đã mua được nhà hơn tỷ, hôm đến làm cơm tân gia tôi sốc khi nghe lỏm được câu chuyện bí mật
Bàn giao nhà xong xuôi, Thương mời cả nhà qua nhà mới làm cơm tân gia chúc mừng cô ấy. Là chị dâu, lại quen với nội trợ, tôi đi chợ từ sớm mua đồ rồi qua nhà em chồng nấu nướng giúp.
- Ngày em chồng dẫn bạn trai về chơi nhà, mẹ tức đến mức bật khóc, còn chồng tôi nóng mặt cầm chổi đuổi đi
- Hùng hổ đi đánh ghen với em chồng, tôi sốc tận óc khi thấy một người cũng có mặt ở đó
- Em chồng đến ở nhờ mà lười chảy thây lại đòi ăn sang, tôi phũ phàng tuyên bố 1 điều khiến 'bà cô' cuốn gói đi thẳng
Vợ chồng tôi kết hôn được 3 năm và mới có một cháu gần 2 tuổi. Chồng là con trai duy nhất nên chúng tôi phải ở cùng bố mẹ chồng thay vì ra ngoài ở riêng. Bố mẹ chồng tôi là kiểu người cổ điển, trọng lễ nghi, phép tắc nên ở chung nhiều cái bất tiện, khó chịu. Không ra ngoài được, tôi đành chọn cách im lặng, cho qua mọi chuyện nhỏ to để sống bình yên.
Có cậu con trai tài giỏi, kiếm được tiền, mẹ tôi tự hào lắm rồi quay ra chê bai con dâu. Anh tối ngày đi làm, thậm chí lắm hôm khuya muộn mới về người nồng nặc mùi rượu. Còn tôi thì khác, làm việc nhà từ sáng sớm, đến tối muộn, việc công ty, con cái nhưng mẹ chồng cũng không hài lòng. Hễ cháu có ốm, có còi, hay có vấn đề gì đó mẹ lại đổ cho tôi không biết làm mẹ. Chưa kể bà liên tục dọa trả tôi về "nơi sản xuất".
Nhiều lúc tôi giả câm giả điếc cho qua mọi chuyện, ở chung nhiều cái phức tạp như vậy đấy. Nhà có 1 cô em chồng, 1 chị chồng nhưng chị chồng thì không hợp tính tôi hay để ý, xét nét. Duy chỉ có cô Thương - em chồng thì biết điều, thương chị dâu. Nó kém tôi 3 tuổi nhưng giỏi, năng động, cá tính lắm. Con bé mới ra trường được 2 năm mà đã mua được căn chung cư 1,7 tỷ và tính dọn ra đó ở riêng.
Thương động viên tôi nhiều, nói tôi thông cảm cho bố mẹ già cả rồi nên nhiều khi khó tính. Cô ấy làm ăn cũng có chút nên muốn mua nhà ra ở riêng, tự lập một chút. Ở chung với bố mẹ đến Thương nhiều khi cũng khó chịu vì mẹ hay bắt bẻ. Cô ấy giỏi thật, 24 tuổi, đi làm được 2 năm đã đủ tiền mua nhà rồi. Vợ chồng tôi lấy nhau 3 năm, chồng mang tiếng làm ra tiền mà chưa mua nổi nhà.
Thay vì đưa hoàn toàn lương cho vợ giữ, mỗi tháng chồng chỉ đưa tôi 10 triệu để chi tiêu trong gia đình. Anh tâm sự, số còn lại anh tích còn vào đầu tư, kinh doanh, sau đủ vốn sẽ mở công ty riêng chứ không muốn đi làm thuê nữa. Chồng tính thế tôi cũng thấy hợp lý mà chẳng bắt bẻ hay hỏi anh đã gom được bao nhiêu rồi. Chồng tôi là người chắc chắn, tính toán chi li chẳng để mất đi đồng nào nên tôi khá yên tâm.
Bàn giao nhà xong xuôi, Thương mời cả nhà qua nhà mới làm cơm tân gia chúc mừng cô ấy. Là chị dâu, lại quen với nội trợ, tôi đi chợ từ sớm mua đồ rồi qua nhà Thương nấu nướng giúp. Một mình xoay sở với 3 mâm cỗ, mẹ và chị chồng vẫn chưa sang dù đã 8h sáng rồi. Cho đến khi có tiếng cửa mở, là giọng mẹ chồng và chị Hoài - chị chồng tôi.
Hai mẹ con nói chuyện tíu tít, cười khúc khích với nhau chị Hoài bảo mẹ: "Mẹ và thằng Hà (chồng tôi) tính để tiền vốn riêng của thằng Hà mua căn chung cư này đứng tên cái Thương là đúng đấy. Chẳng tội gì cho vợ sở hữu tài sản của mình". Ngồi trong nhà vệ sinh, tôi điếng người khi nghe mẹ và chị nói thế. Trời đất ơi, cả nhà chồng nói dối tôi. Đến cô em chồng thân thiết cũng gạt tôi.
Vờ như không nghe thấy gì, tôi vẫn cố gắng tỏ ra bình thản. Tối về tôi hỏi thẳng chồng vấn đề này. Anh chối mãi rồi cũng chịu thừa nhận. Anh nói 1,7 tỷ là tiền vốn riêng lúc anh chưa lấy vợ. Số tiền này anh cho ai, làm gì tôi không có quyền can thiệp, vả lại anh cho em gái chứ cho ai mà thiệt. Tôi đừng có tị, hằn học gì với nhà chồng kẻo anh bực bội.
Chồng nói như tôi là người thừa trong gia đình, không được tôn trọng. Hụt hẫng, thất vọng, tôi không biết ngoài chuyện này ra chồng còn giấu chuyện gì nữa. Mỗi tháng anh đưa 10 triệu tôi chi tiêu, lo sinh hoạt cho 5 người hết sạch. Tôi không hiểu mình làm vợ hay làm giúp việc cho nhà anh nữa đây?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự52 phút trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự2 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự5 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự2 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự2 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.