- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Kỉ niệm 5 năm ngày cưới, món quà mà vợ trẻ nhận được từ chồng là một cô nhân tình
Đáng lẽ đó sẽ là ngày kỉ niệm vui vẻ của gia đình nhưng không ngờ lại trở thành ngày đau khổ nhất trong cuộc đời chị.
Đáng lẽ đó sẽ là ngày kỉ niệm vui vẻ của gia đình nhưng không ngờ lại trở thành ngày đau khổ nhất trong cuộc đời chị.
Năm nay chị 29 tuổi còn anh mới bước sang 31. Năm 16 tuổi, khi chị còn là một cô nữ sinh lớp 10 thì chị gặp anh, trên chị 2 khóa, học cùng trường. Anh là mối tình đầu của chị, cũng là chồng chị bây giờ.
Ngày cả hai còn đang đi học, không ít lần thầy cô, bố mẹ phản đối chuyện tình cảm của hai người. Thế nhưng cả hai đều duy trì thành tích học tập nên người lớn cũng dần mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Cứ thế họ bên nhau từ khi còn là những cô cậu học sinh, đến khi trở thành sinh viên và đến cả khi tốt nghiệp, đi làm.
Hai năm sau khi chị ra trường thì họ cưới nhau. (Ảnh minh họa)
Chị ra trường được 2 năm thì cả hai quyết định kết hôn sau 9 năm sát cánh bên nhau. 9 năm trời, bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu biến cố đã xảy ra nhưng họ vẫn cùng nhau vượt qua và đợi được đến ngày về chung một nhà.
Lấy nhau xong, hai bên nội ngoại cũng không phải khá giả gì nên có thể nói đôi vợ chồng trẻ bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Thu nhập của cả hai cũng không cao nhưng anh chị luôn động viên nhau làm việc thật tốt để cuộc sống bớt khó khăn. Dù vất vả nhưng trong căn nhà đi thuê của họ, tiếng cười chưa bao giờ tắt.
Dù vất vả nhưng trong căn nhà đi thuê của họ, tiếng cười chưa bao giờ tắt. (Ảnh minh họa)
Rồi dần dần, cuộc sống gia đình cũng ổn định, chị sinh đứa con đầu lòng. Anh vạch ra biết bao kế hoạch cho tương lai. Thậm chí lúc cao hứng, anh còn bảo rằng: "Đúng 5 năm ngày cưới, anh sẽ mang đến cho em một bất ngờ to lớn. Anh sẽ bù đắp cho những thiệt thòi trong suốt thời gian qua". Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ hứa suông với chị điều gì nên chị rất mong đợi đến ngày đó.
Rồi kỉ niệm 5 năm ngày cưới cũng đến, lúc đó con gái chị cũng vừa tròn 3 tuổi. Oái oăm thay, chính hôm đó anh lại phải đi công tác xa nhà nên hai mẹ con chị mua một chiếc bánh nho nhỏ, tự cắm nến và chúc mừng nhau. Chị chờ đợi một câu nói, một nhắc nhở từ chồng nhưng dường như anh đã quên lời hứa "5 năm ngày cưới" của mình mất rồi.
Đêm hôm đó, khi đang thao thức vì buồn thì chị nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ. Nội dung nói rằng không phải chồng chị đi công tác mà là đang du hí cùng người tình. Thậm chí còn có cả hình ảnh họ tình tứ bên nhau. Người đàn ông kia chính là anh rồi còn người phụ nữ kia là cấp dưới của anh ở công ty.
Xem xong những dòng tin nhắn cùng với bức ảnh, chị như muốn phát điên. Hóa ra mọi tình cảm mà anh từng dành cho tôi đều là giả dối? Hóa ra tình yêu mà chị dành cho anh suốt 14 năm qua đều không có ý nghĩa gì ư? Niềm tin vào anh, vào cuộc sống, vào mái ấm gia đình hoàn toàn sụp đổ trong chị.
Khi chị tha thứ cho anh lần này thì lần sau, có chắc anh sẽ không phản bội chị nữa không? (Ảnh minh họa)
14 năm qua, chị đã từng yêu anh hơn chính bản thân mình, tin anh hơn bất cứ điều gì trên thế gian này. Nhưng tại sao anh lại có thể làm tổn thương chị đến thế? Anh từng nói anh sẽ mãi yêu thương chị, sẽ bù đắp cho chị. Rốt cuộc đây chính là cái anh muốn "bù đắp" ư? Chị không thể hiểu nổi tại sao người như anh lại có thể đánh đổi cuộc sống gia đình hạnh phúc, một người vợ hết mực yêu thương, một đứa con gái ngoan ngoãn để thỏa mãn ham muốn của bản thân? Chị không hiểu. Và không muốn hiểu...
Giả sử bây giờ anh quay về và nói lời xin lỗi, có lẽ chị sẽ chấp nhận tha thứ cho anh. Lý do là vì chị biết, mình yêu anh nhiều lắm! Nhưng vết thương này chắc hẳn sẽ không thể nào lành nguyên được. Và liệu rồi, khi chị tha thứ cho anh lần này thì lần sau, có chắc anh sẽ không phản bội chị nữa không?
Thực lòng mà nói, ngay cả ngày mai, khi anh về, chị cũng không biết phải đối xử với anh thế nào. Nói thẳng mọi chuyện hay cứ vờ như không biết gì? Chị cảm thấy hoang mang quá!
Theo Helino
-
Tâm sự3 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự8 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự9 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự10 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự13 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự14 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự18 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.