Rùng mình lời khai của người mẹ sát hại con gái 4 tháng tuổi ở Bắc Kạn

Tại cơ quan công an, người phụ nữ sinh năm 2000 khai nhận, do ở nhà một mình thấy con khóc nhiều quá nên thị đã dùng khăn tã vải xô siết cổ con ruột 4 tháng tuổi đến chết.

Công an tỉnh Bắc Kạn vừa thông tin chính thức về vụ việc một phụ nữ ra tay sát hại con đẻ của mình xảy ra tại xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm.

Theo đó, vào khoảng 16h ngày 21/1, lực lượng chức năng nhận tin báo của anh Đặng Văn Cuối hiện đang làm thuê tại tỉnh Lào Cai trình báo về việc con gái gần 4 tháng tuổi tử vong chưa rõ nguyên nhân tại nhà riêng ở thôn Khau Phảng, xã Bộc Bố.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp cùng công an địa phương vào cuộc, xác minh. Nạn nhân được xác định là cháu Đặng Ngọc Lê, sinh tháng 9/2020. Khám nghiệm phát hiện trên cổ cháu bé có 2 vết thương, nghi bị siết cổ dẫn tới ngạt thở, tử vong. Thời gian tử vong khoảng 14h-16h cùng ngày.

Rùng mình lời khai của người mẹ sát hại con gái 4 tháng tuổi ở Bắc Kạn-1

Hoàng Thị Đào tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Bắc Kạn.

Với nhiều tình tiết đáng ngờ, lực lượng chức năng đã tạm giữ mẹ cháu bé là Hoàng Thị Đào (vợ anh Cuối) sinh năm 2000, hộ khẩu tại thôn Nà Đúc, xã Địa Linh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Qua đấu tranh khai thác, đến trưa ngày 22/1, Hoàng Thị Đào khai nhận: Chiều 21/1, do bực tức cháu bé quấy khóc nên đã dùng khăn siết cổ cháu bé. Sau khi gây án, đối tượng này đã sang nhà hàng xóm gần đó để nhờ gọi điện thông báo cho chồng của mình đang làm thuê tại tỉnh Lào Cai.

Cũng theo thông tin từ lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, Đào và anh Cuối ở với nhau khoảng 1 năm, sau khi sinh cháu bé đã tổ chức đám cưới vào tháng 11/2020. Hiện 2 vợ chồng ở nhà riêng nên khi vụ việc xảy ra người thân không hay biết. Qua chia sẻ của người thân, Đào là người không được nhanh nhẹn, nghiện chơi game trên điện thoại và có dấu hiệu trầm cảm sau sinh.

Theo GiadinhNet
 
 

Xem link gốc Ẩn link gốc http://giadinh.net.vn/phap-luat/rung-minh-loi-khai-cua-nguoi-me-sat-hai-con-gai-4-thang-tuoi-o-bac-kan-20210122213008838.htm

tử vong

sát hại con


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.