- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sau khi kết hôn, chồng đưa cho tôi 30 triệu/tháng nhưng lại ở riêng, khi biết lý do tôi choáng váng đứng không vững
Diện bộ váy quyến rũ với hi vọng chúng tôi sẽ có đêm tân hôn ngọt ngào nhưng anh không chịu về ngủ chung phòng với tôi vì lý do...
- Đang nằm bên cạnh tôi, bạn gái vẫn thản nhiên nói mình độc thân để nhận sự giúp đỡ có điều kiện từ phía chị chủ nhà
- Con gái sống với vợ cũ của tôi, một đêm nó gọi điện, nghe xong tôi giận run người
- Vào ngày sinh nhật, vợ gửi cho tôi một phong bì 20 triệu, đến khi nhận được tin nhắn chúc mừng từ em vợ, tôi đệ đơn ly hôn
Qua sự mai mối của một người họ hàng xa, tôi và chồng quen biết nhau. Lần đầu gặp, ấn tượng của tôi về anh khá tốt, vừa đẹp trai lịch lãm lại sở hữu gương mặt hiền lành. Anh còn có công việc ổn định tại công ty nước ngoài. Nói chuyện một lúc tôi cảm nhận hai đứa hợp nhau cả về sở thích lẫn quan niệm sống.
Trong một tuần, tôi đã chấp nhận lời yêu anh với hi vọng sẽ có một tương lai tốt đẹp. Từ lâu tôi đã mong ước, chỉ cần sau này gặp được người chồng yêu thương mình, có tư cách đạo đức tốt là mãn nguyện rồi. Nên khi gặp được anh, tôi thấy đúng như "người trong mộng" nên vô cùng hạnh phúc. Hơn nữa, bố mẹ anh cũng quý mến tôi, ông bà còn thúc giục chuyện cưới xin khi biết con trai có người yêu.
Bữa cơm đầu tiên ngồi ăn với gia đình anh, mẹ anh nói: "Hai đứa bàn với nhau cưới luôn đi để bố mẹ có cháu bế. Mẹ thấy hai đứa tuổi hợp nhau lắm, có tướng phu thê nữa". Tôi nghe lời này như mở cờ trong bụng nhưng anh mặc dù không phản đối lại lờ đi chuyện khác. Đến hết bữa cơm, mẹ anh nhắc lại thì anh trả lời: "Mẹ cứ yên tâm, cơm chưa ăn gạo còn đó, mọi thứ không nên vội". Lúc này tôi cũng hơi buồn lòng, bỗng dưng có cảm giác anh chỉ yêu tôi chứ chưa muốn tính chuyện lâu dài.
Yêu nhau được một năm, tôi vẫn không thấy anh đả động gì chuyện cưới xin. Bố mẹ tôi sốt ruột nói rằng: "Con gái có thì, nếu không cưới thì tốt nhất chia tay, kéo dài chỉ khổ". Dưới áp lực của bố mẹ, tôi suy nghĩ lắm nên một hôm mạnh dạn nói chuyện thẳng thắn với anh: "Nếu anh yêu em mà không xác định thì nên chia tay". Chồng có vẻ hơi bối rối, nghĩ hồi lâu thì anh bảo sẽ về nói bố mẹ sang hỏi cưới tôi.
Đám cưới diễn ra suôn sẻ, bố mẹ chồng tôi vui lắm, ông bà sang tên sổ đỏ ngay cho chúng tôi mà không suy tính gì. Bố mẹ tôi thì an lòng vì tôi cưới được chồng giỏi giang, bố mẹ chồng tốt bụng. Nhưng ngay trong đêm tân hôn, tôi thấy chồng cư xử lạ lùng, anh bảo tôi ngủ trước đi, anh ngủ ở phòng riêng vì phải làm việc tới khuya. Tôi có chút thất vọng nhưng nghĩ do anh làm việc ở công ty nước ngoài, có nhiều đối tác trái múi giờ nên thông cảm.
Sáng hôm sau trước khi đi làm, anh đưa cho tôi 30 triệu nói rằng: "Đây là tiền lương hàng tháng của anh, em cầm lấy mà chi tiêu trong nhà hay muốn mua sắm gì thì mua, không phải lo nghĩ, nếu hết bảo anh sẽ đưa thêm". Tôi vui lắm, không ngờ chồng lại thoáng và cho tôi chủ động tiền nong thoải mái như thế. Tôi thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi được người chồng tâm lý.
Tối đến đi ngủ, tôi diện một bộ váy quyến rũ với hi vọng chúng tôi sẽ có đêm tân hôn ngọt ngào. Nhưng anh vẫn y như ngày đầu, không chịu về ngủ chung phòng với tôi vì lý do công việc. Cứ thế, hai tháng trôi qua, tôi buồn bã không hiểu vì lý do gì mà chồng vẫn lạnh nhạt như thế.
Một tối, tôi mở cửa hé vào phòng làm việc của chồng, thấy anh đang ngồi trầm tư, trên màn hình sáng lên là ảnh một cô gái xinh đẹp chụp bên cạnh anh. Tôi tức giận đẩy mạnh cửa vào cho anh cái tát rồi tủi thân khóc, hiểu ra lý do vì sao anh không chịu ngủ chung phòng. Lúc này, anh bộc bạch: "Anh xin lỗi, thực ra trong lòng anh vẫn còn nhớ đến người yêu cũ. Anh cưới em cũng chỉ vì sức ép và chiều lòng bố mẹ. Hãy cho anh thêm một thời gian nữa".
Giờ tôi đau khổ lắm, không ngờ mình lại gặp phải chuyện trớ trêu như vậy. Tôi muốn ly hôn nhưng không đủ can đảm từ bỏ mọi thứ, tôi có nên cho anh cơ hội không? Nhưng nếu anh không chịu buông bỏ quá khứ thì phải làm sao?
(hamy...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự1 giờ trướcCuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn hoàn toàn sau ngày tôi đi đánh ghen.
-
Tâm sự11 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự17 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự17 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự18 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự22 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự22 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?