Năm nay vợ tôi đã 43 tuổi, gia đình chúng tôi đang rất yên ấm. Thế nhưng những biểu hiện gần đây của vợ làm tôi thấy lo lắng. Cô ấy cười rú lên khi đọc tin nhắn gửi đến điện thoại, ăn mặc màu mè và ’chuyện ấy’ thì đòi hỏi nhiều hơn bình thường…

Mô tả ảnh.
Ảnh chỉ có tính chất minh họa (nguồn Internet).

Tôi tìm hiểu thì được biết rằng phụ nữ tuổi mãn kinh có thể có những biểu hiện khác thường như ham muốn nhiều hơn bình thường, trẻ ra trong chuyện chăn gối… Thế nhưng không ngờ ở vợ tôi nó lại rõ rệt và mạnh mẽ đến vậy.

Tôi hơn vợ 4 tuổi, năm nay đã 47, lúc trẻ tôi phải lao động rất vất vả nên về già sức khỏe không được ổn định. Đôi khi tôi tỏ ra không thích hoặc không đáp ứng yêu cầu của vợ. Cô ấy dỗi hờn thậm chí còn đòi “tìm xe ôm trẻ”. Ngoài biểu hiện không tôn trọng, tôi sợ cô ấy nói là làm.

Hơn hai chục năm chung sống, chúng tôi đã có cơ ngơi đàng hoàng. Hai con  còn đang đi học… tôi muốn vợ sống nhẹ nhàng, chú ý đến chuyện học hành và tâm lý của các con thế nhưng cô ấy lờ đi, hành xử thiếu tế nhị. Càng ngày cô ấy càng nóng tính hơn, hay quát nạt các con hơn trước.

Đợt 2/9 vừa qua gia đình chúng tôi đi nghỉ cùng cơ quan. Cũng lâu lắm mới có cơ hội đi nghỉ ngơi cả gia đình cùng với cơ quan như thế. Tôi cứ nghĩ cô ấy cần thể hiện nhẹ nhàng, tế nhị vì chồng… Thế nhưng cô ấy thật khác, cô ấy nói chuyện rôm rả với tất cả đồng nghiệp nam của tôi như thể là gợi ý ’chuyện ấy’. Tôi nhắc nhở thì cô ấy gạt đi, cho rằng mọi người đều là người lớn cả. Cô ấy bảo “ai chả thế nên nói không sao”.

Đến nay thì vợ tôi đã có nhiều biểu hiện mà bản thân tôi không thấy hài lòng và giận lắm! Tôi không biết phải làm sao để cô ấy trở về cái bản chất hiền lành, nền nã như xưa? Và nếu tình trạng này duy trì tiếp, tôi không chắc mình chịu đựng được lâu.

Đôi khi vợ chồng chỉ nói được với nhau vài ba câu là đã sinh chuyện cãi vã. Chưa bao giờ tôi thấy vợ chồng mình bất hòa đến thế này. Tôi không khuyên được cô ấy nữa…

Rất khó để tôi bật ra những tâm tình này, tôi mong từ nhịp cầu này mọi người cho tôi lời khuyên. Thực tình, đến cái tuổi này tôi chỉ mong yên ổn...

  • Văn Sương (suongmobi@....)