- "Tôi rất vui mừng VietNamNet đã mở trang thơ. Xin chúc VietNamNet thành công". Đó là ý kiến của bạn đọc Nguyễn Trọng Văn khi anh gửi cho chúng tôi tập thơ "Cõi con người" sắp tái bản. Xin giới thiệu 2 bài trong tập thơ này.

Chân dung , biển …

Ngày ấy …
Tôi chưa biết khóc
Sao nước biển đã mặn lắm rồi ?
Đem câu hỏi trẻ thơ
Tôi hỏi Cha tôi
Người bảo :
-Giản đơn là nước ở đây có muối.


Tôi không tin
Tôi không dám cãi
Thầm ước về một thoáng mênh mang
Và hừng đông
Tôi đứng như trời trồng
Lòng tự nhủ : Biển một bờ - Biển mặn.


Cuối cùng em đã  …


Cuối cùng em đã lớn lên
Cuối cùng bấc đã khêu đèn sáng trăng
Cuối cùng thì lá cũng xanh
Rằng me chua chát xin đành chát chua!


Cuối cùng hoa đã nở hoa
Cuối cùng trái ủ trong vò lên men
Cuối cùng gió đã mang tên
Rằng đem bão tố mà đền phong ba!


Cuối cùng em đã đi qua
Cuối cùng cỏ cũng thành bờ tóc tiên
Cuối cùng giọt nắng bừng lên
Rằng chim còn biết hót tìm đến nhau !


Cuối cùng em đã làm dâu
Cuối cùng anh lại đến sau. Cuối cùng …

Nguyễn Trọng Văn