Em chia tay giữa con tàu
Nửa anh bám đảo nửa vào lòng em
Chia đôi ngọn sóng không tên
Nửa đưa tàu chạy, nửa lên khoả bờ
Chia làn gió biển tầm vơ
Nửa thương, nửa nhớ, nửa mơ, nửa màng
Em chia nửa ánh trăng vàng
Nửa soi sáng đảo, nửa ngàn đồng quê
Chia hai cặp mắt, bờ mi
Nửa say biển bạc, nửa mê rừng vàng
Chia bầu trời giữa mênh mang
Nửa xanh xanh thẵm, nửa vàng vàng da
Chia nhau nỗi nhớ đậm đà
Nửa Hoàng Sa, nửa Trường Sa nặng tình
Chia nhau hai đứa chúng mình
Cầm chắc tay súng, nhấn chìm giặc tan
Biển, Trời, Đảo của Việt Nam
Đố ai chia được giang san chúng mình.

Nguyễn Phi Diếu