- Sáng 1/2, hàng dài người dân nối đuôi nhau xếp hàng tại đình thờ Tiên triết Chu Văn An (xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội) để xin chữ với ước nguyện những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới.

Cứ dịp đầu năm mới, người dân thường kéo nhau về đình thờ nhà giáo Chu Văn An để xin chữ với hy vọng bày tỏ ước muốn, nguyện vọng của mình trong năm mới hay tự nhắc bản thân hướng đến những điều tốt đẹp để phấn đấu.

Sáng nay, rất đông người dân đã tập trung về khu vực xin chữ cầu may để xin chữ do các ông đồ của CLB UNESCO Việt Nam viết. Trong số này không chỉ người lớn mà còn rất nhiều các cháu nhỏ cũng xuất hiện đầy háo hức.

Tuy nhiên vì quá đông nên để có thể mua giấy và chờ xin chữ của các ông đồ, người dân phải xếp hàng dài lần lượt vào để tránh hiện tượng hỗn loạn, hỗn loạn, mất trật tự.

Dưới đây là những hình ảnh mà VietNamNet ghi lại được:

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}
Ai cũng háo hức đợi đến lượt mình.

{keywords}
Không chỉ người lớn mà các em nhỏ cũng rất háo hức đợi xin chữ.

{keywords}
Song tất cả đều xếp hàng trật tự đợi đến lượt mình.


{keywords}

{keywords}
Bên trong các ông đồ được mọi người vây kín.
{keywords}
Các ông đồ đến từ CLB UNESCO Việt Nam.
{keywords}
Mỗi người xin cho mình một chữ ...
{keywords}

...với hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với bản thân và gia đình trong năm mới.

Thanh Hùng