Một người cha ở Anh đã cứu trường học của con khỏi bị đóng cửa bằng cách bỏ tiền ra mua cả trường.  

TIN BÀI LIÊN QUAN:



Matt Hill và con gái Olivia. (Ảnh: SWNS)
Matt Hill, 38 tuổi, thấy rất buồn khi nghe tin trường Mill ở Potterne, Wilts (Anh), nơi con gái Olivia 3 tuổi của anh đang theo học sẽ phải đóng cửa vào cuối học kỳ mùa hè. Không chịu được khi nghĩ đến cảnh con gái phải đi học ở nơi khác, Matt Hill đã đề nghị mua ngôi trường tư cùng với đối tác kinh doanh Dave Stanley và hai người rất vui mừng khi mức giá 1 triệu Bảng được chấp nhận.

"Khi tôi thông báo với lớp mình rằng trường không phải đóng cửa nữa, các em reo lên", Sylvia Parry, Phó hiệu trưởng nhà trường, hồ hởi kể.

Hiện giờ, Matt Hill và Dave Stanley đang sở hữu chung ngôi trường dành cho học sinh tuổi từ 2 đến 11 này và họ cam kết sẽ giữ lại toàn bộ các cán bộ, giáo viên cùng 65 học sinh tại đó.

Thanh Hảo (Theo The Sun)