Không thể chịu được sự đau đớn khó chịu do mụn cóc gây ra, một người đàn ông Anh đã bắn đứt ngón tay của mình.

Sean Murphy. (Ảnh: Telegraph)
Sau 5 năm sống chung với loại mụn mà không một loại kem, thuốc mỡ hay đơn thuốc nào của bác sĩ trị được, Sean Murphy, một bảo vệ an ninh 38 tuổi ở South York, quyết định dùng biện pháp mạnh: dùng súng bắn vào ngón tay bị mụn.

"Tôi không muốn bị mất ngón tay khi bắn nó nhưng vết thương gây ra quá nặng. Chiếc mụn biến mất và phần lớn ngón tay của tôi cũng thế".  

Vụ việc khiến cho Murphy đối mặt với án tù 15 năm vì tội sở hữu một vũ khí trái phép. Tuy nhiên, anh này may mắn chỉ bị án treo 16 tuần và bị phạt lao động công ích.

Kể trên báo Yorkshire Post, Murphy nói anh rất vui khi không còn đau đớn vì mụn cóc nữa. "Điều tuyệt nhất là mụn không còn. Nó đã khiến tôi gặp rất nhiều phiền toái". 

Murphy khai với cảnh sát rằng rằng anh nhặt được khẩu súng ở hàng rào gần một vườn trẻ 3 tháng trước. Cảnh sát phát hiện nó bị lấy cắp trong một vụ trộm 2 năm trước nhưng Murphy nói rằng anh không biết gì về vụ việc đó.

Thanh Hảo (Theo Telegraph)