Một hung thủ giết người và là tù nhân già nhất ở Ấn Độ vừa được trả tự do ở tuổi 108 vì "khó trông nom".



Brij Bihari Pandey, một thầy tu Hindu, đã lĩnh án chung thân vì giết 4 người năm 1987 ở tuổi 84. Các nhà chức trách nhà tù Gorakhpur thuộc bang Uttar Pradesh nói rằng Bihari đã được thả vì các lý do nhân đạo. 

Vì tù nhân này không thể đi lại nên người nhà đã phải khiêng lão từ nhà tù ra một chiếc xe đợi sẵn.

"Ngày càng khó khăn khi trông nom một tù nhân 108 tuổi", SK Sharma - sĩ quan giám sát nhà tù - cho biết. "Chúng tôi đã trình đơn xin thả ông ta và được tòa chấp nhận". 

Năm 1987, Bihari và 15 người nữa - chủ yếu là các cháu trai và các thành viên trong gia đình - đã giết 4 người sau khi một đối thủ của lão được bổ nhiệm trụ trì một ngôi đền Hindu.

Sau một phiên tòa kéo dài hai thập niên, Bihari bị kết án năm 2009 song thường xuyên phải vào viện và gần như nằm liệt giường. 

Khi được đưa khỏi nhà tù, Bihari ôm chằm lấy các tù nhân khác và họ kết một vòng hoa tặng ông. Các quan chức nhà tù cho biết Bihari nhận vòng hoa với nụ cười rạng rỡ và cảm kích nói: "Đấng tối cao vĩ đại. Xin cảm ơn!". 

Thanh Hảo
(Theo BBC)